Người vợ giả chết để thoát khỏi lưỡi dao oan nghiệt của chồng

GiadinhNet - Ngày 3/1, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Thái Doãn Hoàn (SN 1972, trú tại xóm 2, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi giết người. Theo đó, do mâu thuẫn gia đình, Hoàn đã nhẫn tâm sát hại vợ. Trước sự hung bạo của chồng, chị Nguyễn Thị Hải (39 tuổi, vợ Hoàn) phải giả chết mới thoát thân.


Đối tượng Hoàn tại cơ quan điều tra (ảnh cơ quan công an cung cấp).

Đối tượng Hoàn tại cơ quan điều tra (ảnh cơ quan công an cung cấp).

Vô cớ sát hại vợ

Trò chuyện với chúng tôi, chị Hải vẫn chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhớ lại giây phút bị người chồng “đầu kề má ấp” suốt gần 20 năm qua xuống tay sát hại. Nhờ cấp cứu kịp thời, chị Hải may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Trên giường bệnh, chị Hải nhạt nhòa nước mắt khi kể về cuộc sống đầy bi kịch của mình.

Do sa vào con đường rượu chè, cờ bạc dẫn đến nợ nần nên giữa năm 2015, Hoàn cùng người con trai đầu ra đảo Lý Sơn (Quãng Ngãi) làm phụ hồ. Cuối tháng 12/2015, Hoàn xin nghỉ làm để về chuẩn bị cho ngày giỗ của bố vợ. Trong đám giỗ, vợ chồng Hoàn xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Giận vợ, Hoàn nhờ bạn chở ra quốc lộ để bắt xe khách vào Quảng Ngãi. Tuy nhiên, do quên túi thuốc nên Hoàn nhờ bạn chở về nhà để lấy. Về đến nhà, thấy vợ và con đang chuẩn bị bữa cơm tối, Hoàn bất ngờ ngắt cầu dao điện khiến trong nhà tối om rồi bảo bạn chở đi luôn.

Chị Hải kể: “Cứ tưởng anh ta đã đi nên tôi đã bật cầu giao điện cho sáng để dọn dẹp nhà cửa, nào ngờ anh ấy lại quay về chửi bới, đánh đập tôi vì dám bật điện lên. Nghĩ rằng, “một điều nhịn, chín điều lành” nên tôi lặng lẽ lên giường ôm đứa con gái út. Đang thiu thiu ngủ, tôi thấy đau nhói ở cổ và thấy máu chảy ra mới biết Hoàn dùng dao cứa cổ mình. Khi đó, anh ta sờ tay lên mũi xem tôi còn thở hay không, quá sợ hãi vì anh ta đang cầm dao trên tay tôi đành nín thở giả vờ chết”.

Nghĩ chị Hải đã chết, Hoàn cầm theo hung khí chạy ra ngoài sân la ó, nói mình đã giết vợ và sẵn sàng đi tù. Nghe tiếng la hét của Hoàn, nhiều người dân xung quanh vội vàng chạy đến nhưng thấy Hoàn hung hăng cầm dao trên tay, đe dọa chém bất cứ ai lại gần nên mọi người đành dạt ra. Chỉ đến khi anh Thái Doãn Võ (anh trai của Hoàn) đến thì chị Hải mới vùng dậy, chạy ra sân cầu cứu. Lúc này, máu đã ướt đẫm người, chị Hải lảo đảo ngã vào tay những người dân đang đứng bên ngoài.

Níu giữ bất thành


Chị Hải phải giả vờ chết mới may mắn thoát nạn từ người chồng vũ phu với 9 mũi khâu. Ảnh: H.Hà

Chị Hải phải giả vờ chết mới may mắn thoát nạn từ người chồng vũ phu với 9 mũi khâu. Ảnh: H.Hà

Theo lời kể của chị Hải, từ giới thiệu của bạn bè, năm 1997, Hoàn và chị đi đến hôn nhân. Hoàn cảnh cả hai gia đình đều khó khăn nên vợ chồng chị Hải gây dựng cuộc sống gia đình từ hai bàn tay trắng. Nhờ tính cần cù, chịu khó nên chỉ sau một thời gian, vợ chồng chị cũng đã xây dựng được một ngôi nhà khang trang, có của ăn của để. Khi kinh tế gia đình có điều kiện, Hoàn lại bắt đầu bê tha rồi sa vào con đường rượu chè, cờ bạc. Mỗi lần nhậu say, Hoàn lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ không thương tiếc.

Đầu năm 2014, chị Hải xin phép chồng đưa các con về nhà ngoại chơi vài ngày. Tuy nhiên, khi vừa về tới nhà bố mẹ đẻ thì Hoàn gọi điện thoại bắt chị Hải đưa các con quay về. Nghĩ đứa con út còn nhỏ mới 4 tháng tuổi đi lại vất vả nên chị Hải cho hai đứa con đầu về trước, còn mình và con út chiều mới về. Thế nhưng, khi người em trai chở chị Hải cùng con nhỏ về tới nhà thì bị Hoàn dùng gậy xông ra đánh tới tấp. Người em trai thấy vậy đã đứng ra chịu đòn thay chị. Trong lúc xô xát, em trai chị Hải đã dùng tay đánh trả lại anh rể.

Từ đó, Hoàn cho rằng vợ gọi em trai sang đánh chồng nên yêu cầu chị Hải phải nói em trai qua xin lỗi nếu không sẽ hành hạ chị Hải để cả nhà ngoại biết mặt. Cứ bực tức, Hoàn lại giáng xuống người chị Hải những trận đòn “thừa sống, thiếu chết”. Không chịu nổi cuộc sống “địa ngục” nên chị Hải bế con về nhà ngoại sống. Chưa được bao lâu, Hoàn lại chạy qua năn nỉ, thề hứa đủ điều nhưng rồi đâu lại vào đó. “Tôi đã nhẫn nhịn để cố níu kéo hạnh phúc gia đình vì các con nhưng không thành. Mặc dù không muốn các con phải sống không có cha nhưng vì không còn cách nào khác nên chắc tôi phải ly dị để có được cuộc sống thanh thản hơn”, chị Hải nói trong nước mắt.

Ông Nguyễn Văn Ngoan, Trưởng xóm 2 (xã Lăng Thành) cho biết, sự việc xảy ra khiến cả vùng quê nghèo này xôn xao, bàn tán suốt cả tuần qua. Mấy năm gần đây, giữa hai vợ chồng anh Hoàn thường xảy ra cãi vã, thậm chí có xô xát với nhau nhưng không ai lại ngờ Hoàn lại nhẫn tâm ra tay sát hại vợ mình như vậy. Chị Hải là một người hiền lành và sống nhẫn nhịn, nhiều lần bị Hoàn đánh đạp tàn nhẫn nên bỏ về nhà bố mẹ đẻ, nhưng chỉ được vài ngày lại quay về vì thương các con.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Ngọc Hà, Trưởng Công an xã Lăng Thành cho biết, Hoàn là người cục cằn, hay uống rượu và thường xuyên đánh đập vợ con. Chính quyền địa phương đã nhiều lần tới nhắc nhở nhưng Hoàn vẫn không chịu thay đổi. Hiện Công an huyện Yên Thành đã bắt tạm giam Hoàn 4 tháng về hành vi giết người.

H.Hà – T.Ân/Báo Gia đình & Xã hội