Người yêu cũ hăm dọa, đòi hàn gắn
Anh ta xuất hiện trở lại đột ngột giống như khi biến mất, và nói đã ly dị vợ, muốn tôi tha thứ.
![]() |
Biết chuyện anh ta đến tìm họ đã phản đối kịch liệt, nếu tôi quay lại với anh ta họ sẽ từ tôi. Nhưng anh ta đã đến gặp từng người bạn của tôi, chửi bới và đe dọa là nếu cứ tiếp tục bảo vệ tôi, họ sẽ ăn đòn…
Tôi cảm thấy hoang mang và sợ hãi, tôi không biết nên làm gì lúc này. Mong các anh chị cho tôi một sự trợ giúp thiết thực nhất.
Chị thật là một người phụ nữ dũng cảm, những khó khăn tưởng chừng như bất tận, nhưng chị đã vượt qua một cách vững vàng. Và bây giờ, thêm một lần nữa, chị lại tiếp tục đối đầu với sự thử thách mới không chỉ vì mình mà còn vì con mình.
Chị đã trải qua một cuộc tình chóng vánh, và kết thúc là một đứa con mang bên mình với hàng dài những khó khăn đau đớn. Chị đã bị người yêu bỏ rơi lúc bụng mang dạ chửa, thậm chí nếu anh ta không bỏ rơi chị, liệu chị có thể có một đứa con một cách hợp pháp được hay không khi anh ta đã có vợ con ở quê? Hay rồi chị sẽ bị anh ta bắt đi phá thai bằng đủ lời lẽ ngọt ngào của một người đã nói dối chị?
Và đến bây giờ, anh ta lại quay lại, thậm chí anh ta chỉ “nói rằng đã ly dị” chứ chính bản thân chị cũng chưa biết được anh ta đã ly dị hay chưa hay chỉ là một lời nói dối tiếp tục của anh ta để có chị và con? Về điều này chị cũng cần tỉnh táo trước những lời nói của anh ấy, để tránh vội vàng vì mong con mình có một người cha mà gật đầu khi chưa tìm hiểu kỹ.
Thậm chí ngay việc anh ta bỏ rơi chị và được bạn bè trợ giúp, anh ta không những không tỏ lòng biết ơn mà còn có thái độ đe dọa và chửi bới, vậy nếu con chị cần có một ông bố, cháu sẽ học được điều gì ở ông bố này ngoài sự nhẫn tâm, nói dối và hành vi “Chí phèo” như vậy?
Tôi hiểu là một mình chị đối mặt với việc nuôi con, sự cô đơn trống vắng, rồi thiếu thốn vật chất thì khó khăn biết nhường nào. Nhưng nếu chỉ vì vội vàng, thậm chí cuộc sống của chị chưa chắc đã dễ thở hơn mà lại chuyển sang những điều phức tạp mới.
Vì vậy, mong chị hãy tìm hiểu và cân nhắc cho thật kỹ, xem xét anh ta đã thực sự tự do hay chưa, chị còn tình cảm với anh ta hay không, và anh ta có xứng đáng làm một ông bố gương mẫu hay không.
Tôi tin vào sự vững vàng của chị, và hơn hết, tin rằng thời gian và bản lĩnh sẽ giúp chị tìm được con đường đi riêng của mình.
