Nguyễn Đức Nghĩa và những lời sau cùng

GiadinhNet - Người thanh niên gây ra cái chết đau đớn cho người yêu cũ của mình đã nhận mọi tội lỗi, từ chối kháng án và nói lời xin lỗi trong nước mắt.

> “Tử hình trăm ngàn lần, cũng không thể xóa đi tội lỗi của tôi”
> Tuyên phạt tử hình Nguyễn Đức Nghĩa, Hoàng Thị Yến 15 tháng tù treo
 
Không nằm ngoài dự tính ban đầu, Nguyễn Đức Nghĩa - thủ phạm giết người, cướp tài sản trong vụ án "xác chết không đầu" gây xôn xao dư luận hồi tháng 5/2010 đã bị tuyên án tử hình. Hoàng Thị Yến - người không tố giác hành vi phạm tội của Nghĩa cũng bị phạt 15 tháng tù treo.
 
Cuối phiên xử tại TAND TP. Hà Nội ngày hôm qua (14/7), cả hai đã khóc. Nghĩa từ chối kháng án vì tự thấy "dẫu có tử hình trăm ngàn lần cũng không thể xóa hết tội" (lời bị cáo). Theo Nghĩa, tất cả những lời nói sau cùng của mình đều xuất phát từ nội tâm chứ không hề có sự chuẩn bị. Nghĩa biết mình không thể thoát tội chết nhưng vẫn sợ mọi người nhìn Nghĩa như một kẻ giết người máu lạnh.
 
Nghĩa bảo, cha mẹ sinh ra Nghĩa là một con người hiền lành, Nghĩa chưa từng đánh nhau với bạn bè, nên không thể là một kẻ máu lạnh. Nghĩa chỉ muốn mọi người hiểu điều đó. Còn khi giết Linh, phần người trong Nghĩa đã biến mất.
 
Những lời nói sau cùng của bị cáo như đã có phần nào sự chân thành. Nghĩa hi vọng sẽ được gặp ba mẹ, ôm họ một lần cuối trước khi chết.
 
Sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa nói lời sau cùng
 
Điều đầu tiên bị cáo muốn nói là thú nhận, nhận toàn bộ tội ác của mình: giết người, cướp tài sản. Dù rất muộn màng tôi cũng muốn gửi một lời tạ tội với linh hồn của Linh, với bạn bè, thân nhân của Linh về những tổn thất quá khủng khiếp tôi đã gây ra cho họ.
 
Tôi cũng gửi lời xin lỗi với Yến và gia đình vì đã rất tin tưởng tôi mà vì tôi cô có thể bị vướng vào vòng lao lý.
 
Con xin lỗi bố mẹ đã dành cho con tất cả yêu thương có thể có mà đến lúc này con lại phản bội bố mẹ.
 
Bị cáo cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người quan tâm đến vụ án này. Xin lỗi vì tất cả hành vi mình đã gây ra. Dù cho bản án sắp tới HĐXX xét tội cho tôi thế nào tôi cũng không bao giờ kháng án, xin giảm nhẹ hình phạt vì có tử hình hàng trăm hàng nghìn lần có chăng cũng chỉ giúp gia đình Linh vơi đi phần nào lòng căm hận với tôi, giảm bớt bức xúc của xã hội chứ không cách nào lấy lại những hậu quả tội ác tôi đã gây ra.
 
Đến giờ phút tôi chịu tội xin mọi người nghĩ về tôi như một con người trên đường đời đã vấp sai lầm và phải trả giá chứ không phải nghĩ về tôi là một kẻ giết người máu lạnh.
 
A.Đ
vietanh