Nhà dân bị đốt trong đêm

Người thanh niên quẳng bịch xăng lớn vào trong nhà rồi châm lửa đốt.

Rạng sáng 3/5, hai thanh niên đi xe máy đã dùng xăng phóng hỏa một căn nhà trên đường Lý Chính Thắng (phường 8, quận 3, TP HCM).

Lúc ngọn lửa bùng cháy, bà Đồng Thị Xuân (55 tuổi) cùng con trai ruột Trần Hoàng Hải (27 tuổi) ở trong nhà kịp chạy thoát ra ngoài. Toàn bộ tầng trệt của căn nhà rộng khoảng 30 mét vuông bốc cháy ngùn ngụt.
 

Căn nhà bị phóng hỏa trong đêm.


Nghe tiếng hô hoán, người dân xung quanh vội dùng bình CO2 dập lửa. Sau 10 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Một chiếc xe máy cùng các tài sản có giá trị khác đã bị thiêu rụi.
 
Một số người cho biết, họ nhìn thấy hai thanh niên đi xe máy đến đứng trước nhà. Một người nhanh chóng áp sát cửa rồi ném bịch xăng vào bên trong, bật lửa đốt, sau đó cả hai lên xe bỏ trốn.
 
Theo Ngôi sao
 
kimngan