Nhạc trẻ 2006 chưa khởi sắc trong mắt nhạc sỹ trẻ!
Nhạc trẻ 2006 rất cố gắng đáp ứng và gây ấn tượng đến khán giả yêu thích. Nhưng trong con mắt nhạc sỹ trẻ Việt Nam thì họ chưa thực sự khởi sắc...
Nhạc sỹ Hồ Hoài Anh: Mọi thứ cần có thời gian
Nói một cách công bằng, nhạc trẻ 2006 chưa thực sự khởi sắc.Nhưng tôi nhìn thấy được một bước tiến trong âm nhạc, đó là sự chia phong cách rõ nét, sa sỹ đi đúng dòng. Không còn chuyện các ca sỹ cứ nhảy từ dòng nọ sang dòng kia kột cách hồn nhiên nữa. Tuy nhiên, nhìn về mặt tác phẩm thì năm 2006 cũng chưa có gì nổi bật. Không có tác phẩm nào có được sự tìm tòi mới lạ từ các chất liệu âm nhạc. Nghĩa là không có gì gây sửng sốt, không có gì làm người ta phải trầm trồ và làm cho công chúng ngạc nhiên.
Tôi nói ở đây không có nghĩa là mình đã làm được gì to lớn. Nhưng chúng ta cần phải nhìn nhận một cách khách quan rằng, việc không có được một album với một ý tưởng rõ ràng, album ra rất nhiều song về mặt thị trường cũng không có nổi bật một bài hát tạo thành "hit" trên thị trường, nghĩ cũng đáng buồn. Đó chỉ là nói về mặt thị trường thôi, còn về mặt nghệ thuật thì càng chưa có gì đáng nói. Tất nhiên, tôi vẫn hy vọng vào năm 2007 sẽ có những dấu ấn để nhạc trẻ qua buổi ồn ào trong ảm đạm, nhưng tôi cũng không quá lạc quan. Tôi nghĩ, mọi thứ cần có thời gian. Sự đổi thay cũng cần có thời gian.
Nhạc sỹ Đỗ Bảo: Không có gì nổi bật
![]() |
Nói một cách thành thật, thì không có dấu ấn. Không có gì nổi bật hết. Không có album nổi bật, giọng ca cũng không nổi bật, không có sáng tác nổi bật. Các cuộc thi hát, các cuộc trình diễn thiên về giải trí nhiều, chứ chưa có được sự tìm tòi trong nghệ thuật. Nguyên nhân của điều này ai cũng thấy rất rõ, dù biết là nó không tốt lắm, nhưng buộc phải để nó tồn tại, vì những cố gắng chỉ mang tính cá nhân thì "én nhỏ không làm nên mùa xuân". Theo tôi, đây đang là giai đoạn bão hòa của thời quá độ. Những album hời hợt, những bài hát "chợ" vẫn còn nhiều.
Đó là sự rơi rớt của cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, sự nhợt nhạt trong tư duy âm nhạc chưa được thay đổi. Nếu tìm kỹ lại trong tâm trí mình thì dấu ấn của tôi về nhạc Việt 2006 là những dấu ấn cá nhân.
Ví dụ như live show Mỹ Linh được tổ chức chyên nghiệp và công phu, album của Hà Trần được thực hiện với một ý tưởng rõ rệt và chương trình âm nhạc "Gió bình minh" của Đỗ Bảo và ê kíp của mình với mong muốn tìm thấy ngôn ngữ âm nhạc mới. Năm 2007 sẽ là thời điểm của những cuộc chạy đua về mặt thị trường, nhưng chưa có tín hiệu của những sự bứt phá về chuyên môn. Nó sẽ vẫn còn nhạt nhòa như một năm chúng ta đã đi qua.
Nhạc sỹ Lê Minh Sơn: Cứ làm đi, sẽ thấy không dễ dàng
![]() |
Tôi không thấy có gì đáng bi quan vào năm 2006, bởi chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi của nhạc trẻ. Chúng ta có nhiều show diễn lớn, album ca sỹ phát hành nhiều và quan trọng là chúng ta có được một thế hệ nhạc sỹ trẻ, xuất hiện khá chững chạc, biết chơi nhạc và hát những ca khúc của mình. Họ phải là niềm hy vọng. Việc không có những điểm nhấn sãng rõ thì phải hiểu đó là điều bình thường.
Ra album nhiều cho thấy các nghệ sỹ đều khao khát làm nghề. Họ muốn được chứng minh lòng yêu nghề của mình với khán giả. Họ ra 1 album là kết quả của mồ hôi, nước mắt và tiền bạc chứ không phải cuộc chơi còn thành bại là chuyện khác. Tôi trân trọng những điều đó. Cứ làm đi, sẽ thấy không dễ dàng đâu. Cứ làm sẽ biết khó ở đâu và phải đi như thế nào.
Theo VnMedia

