Nhận lì xì khi tiễn ông Táo về trời
Giadinh Net - Sáng nay 3/2 (tức 23 tháng Chạp), hầu hết người dân đều ra các khu vực hồ, sông để thả cá tiễn ông Táo về trời. Để tuyên truyền người dân không ném túi ni lông xuống hồ, các bạn trẻ đã nghĩ ra cách đổi túi nilon lấy bao lì xì...
![]() Người dân đến thả cá đã không còn vứt rác bừa bãi nữa mà rất có ý thức bỏ rác vào bao |
Hằng năm, cứ đến ngày ông Công ông Táo về chầu trời theo tín ngưỡng dân gian, nhiều người dân Hà Nội lại mang cá ra sông hồ phóng sinh. Trong lúc phóng sinh, nhiều người đã vô tình hoặc cố ý xả rác làm bẩn thêm những hồ nước còn lại không nhiều ở Hà Nội. Thả cá xong, dọc bờ hồ luôn tràn ngập rác thải, túi nylon.
Năm nay, nhiều người dân đến thả cá tại hồ Giảng Võ nhân ngày ông Công ông Táo đã rất bất ngờ khi được đổi túi nylon lấy bao lì xì may mắn. Đây là chương trình Cá Xanh 2013 do một nhóm bạn trẻ (sinh viên của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội) thuộc Câu lạc bộ Go Green thực hiện. Bao lì xì tái chế do chính các tình nguyện viên của CLB này thực hiện.
Để tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ngay từ sáng sớm nhóm tình nguyện đã có mặt tại hồ để dựng những khẩu hiệu bảo vệ môi trường dọc quanh bờ hồ và hướng dẫn người dân bỏ rác và túi bóng vào bao tải thay vì vứt xuống lòng hồ gây ô nhiễm và mất mĩ quan. Các bạn trẻ đã bố trí nhiều điểm thu gom rác. Mỗi người dân đến thả cá tại hồ Giảng Võ sẽ đổi túi nylon và nhận bao lì xì từ các thành viên CLB.
Người dân đến thả cá đã không còn vứt rác bừa bãi nữa mà rất có ý thức bỏ rác vào bao. Rất nhiều người tỏ ra phấn khởi, hưởng ứng hành động của các bạn sinh viên.
Hà My
