Nhận tội thay anh mà không thành
Hơn một tháng, CQĐT CATP Qui Nhơn đã dùng nhiều biện pháp để truy tìm tung tích một kẻ gây án có “nón bảo hiểm màu hồng”. Ngày 26/9, đối tượng đã bị bắt. Nhưng chỉ sau một lượt hỏi cung, y bắt đầu ấp úng... và cuối cùng đành thú nhận mình đã nhận tội thay cho anh trai.
![]() |
|
Nguyễn Văn Được và Nguyễn Văn Thâm |
Cố kiềm nén nỗi đau, T. đã đến CAP Quang Trung trình báo vụ việc. Nhận thấy đây là vụ án khá phức tạp nên CA P đã chuyển hồ sơ cho CQĐT CATP Qui Nhơn thụ lý. Vừa khóc, T. vừa trình bày toàn bộ sự việc. Do trời tối, gã thanh niên lại bịt mặt suốt thời gian gây án nên T. chẳng biết gì, ngoài việc nhận dạng loại xe và mô tả khá sơ lược hình dáng của đối tượng. Điều đó khiến cho công tác điều tra của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn. Có một chi tiết gây chú ý đối với CQĐT đó là đối tượng đã đưa cho T. một chiếc nón bảo hiểm màu hồng. Nhận thấy đây có thể là manh mối của vụ án nên CQĐT đã tung lực lượng khảo sát xung quanh khu vực gây án thông qua chi tiết này.
Sau một thời gian truy tìm đối tượng, CQĐT đã xác định nhà của Nguyễn Văn Thâm (SN 1976, ngụ khu vực 7, P. Quang Trung, TP. Qui Nhơn) có cái nón bảo hiểm theo đúng lời kể của nạn nhân. CQĐT đã mời Thâm để lấy lời khai. Tuy nhiên, Thâm bình tĩnh cho biết: trong thời gian đó em trai là Nguyễn Văn Được (SN 1981, ngụ xã Nhơn Châu, TP. Qui Nhơn) làm nghề đi biển ở Vũng Tàu có về nhà thăm Thâm. Sau đó Được mượn chiếc xe và nón bảo hiểm để chở bạn đi chơi. Mũi nhọn lại tập trung vào Được. Chiều 26/9/2009, Được đã bị bắt giữ. Tại CQĐT, Được đã thú nhận toàn bộ hành vi của mình. Thấy T. ăn mặc khá mát mẻ, đang đứng đón xe ôm, nên trên đường đi chơi về, Được đã nảy sinh ý định đen tối. Khi qua đến khu vực gần nhà anh trai, Được đã bảo T. đứng chờ. Được vào nhà anh lấy nón bảo hiểm và một con dao Thái Lan giấu trong người. Sau đó, y đã thực hiện trò đồi bại đối với T.
