Nhân viên Metro "rởm" và chiêu lừa ngoạn mục

Tự xưng là nhân viên siêu thị Metro đi làm thẻ và trao giải thưởng, 2 phụ nữ đã lừa được của Giang (SV Cao đẳng) 700 ngàn đồng, điện thoại di động cùng dây chuyền vàng.

Sáng 10/2, xóm trọ sinh viên tại ngách 66, đường Thống Nhất, Đại La, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xuất hiện hai phụ nữ khoảng 30 tuổi, dáng người đậm, cao chừng 1m60 xưng danh là nhân viên siêu thị Metro đi tiếp thị sản phẩm và làm thẻ Metro cho khách hàng.

Nguyễn Thùy Giang, sinh viên một trường Cao đẳng ở Hà Nội, đang thuê trọ tại đây lúc đầu tỏ ra nghi ngờ bởi từ trước tới nay, siêu thị Metro vốn chỉ làm thẻ cho các doanh nghiệp.

Hai phụ nữ này liến thoắng giải thích: "Nhân dịp sinh nhật, siêu thị Metro có đợt khuyến mãi làm thẻ cho cá nhân tại nhà riêng. Chương trình này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn thôi".

Để làm tin, một phụ nữ đưa cho Giang xem giấy giới thiệu Công ty liên doanh Unilever, cửa số 2 quầy 6 Siêu thị Metro, có địa chỉ tại đường Phạm Văn Đồng, chi nhánh 2 tại Tam Trinh, Hoàng Mai mang tên Hoàng Thu Vân, số CMTND là 16460549.

Khi đã thấy "con mồi" có vẻ tin mình, họ rút từ trong túi ra một tuýp sữa rửa mặt Pond's tặng Giang. Rồi họ giải thích: "Hiện chương trình đang có 8 giải thưởng. Em may mắn nhận được giải thưởng số 01", được tặng 1 chiếc đồng hồ cùng một chiếc điện thoại Nokia N95. Tổng giá trị giải thưởng mà Giang nhận được lên đến hơn 10 triệu đồng.

Hai người phụ nữ còn gọi điện thoại cho một người đàn ông tên Nguyễn Tiến Nam, theo như trong tờ giấy giới thiệu là Giám đốc để Giang nói chuyện cho tin tưởng.

Người phụ nữ tên Vân gợi ý rằng, Giang đã trúng được trị giá giải thưởng lớn như vậy thì nên trích tiền làm từ thiện ủng hộ người nghèo, chia sẻ may mắn. Giang được yêu cầu ủng hộ ít nhất 400.000 đồng và số tiền ủng hộ đó sẽ có giá trị nhân đôi.

Trước những lời dụ dỗ "ngọt như mía lùi", cũng vì quá vui mừng trúng giải thưởng lớn, Giang nhanh chóng đưa cho hai người phụ nữ số tiền mặt 700.000 đồng có trong ví kèm theo chiếc điện thoại di động Nokia cùng một dây chuyền vàng tây. Họ đề nghị mang đi thẩm định giá ở cửa hàng vàng bạc và điện thoại, 30 phút sau sẽ quay lại trao thưởng. Mất cảnh giác, Giang cũng tin ngay hai người lạ này.

Tuy nhiên, chờ cả buổi sáng mà cả xóm trọ không thấy tăm hơi hai người phụ nữ. Giang liền mang toàn bộ những giấy tờ trên đến Siêu thị Metro tại quận Hoàng Mai thì được đại diện của siêu thị xác nhận: "Những giấy tờ đó đều là làm giả. Siêu thị không có chương trình khuyến mãi kiểu như vậy".
 
Liên hệ lại số điện thoại ghi trên tất cả giấy tờ nhưng tất cả đều trong tình trạng không liên lạc được. Lúc này Giang mới ngã ngửa biết mình đã bị lừa.
 
Trường hợp mắc bẫy kẻ lừa đảo như cô sinh viên tên Giang như trên đã từng xảy ra rất nhiều. Trước đây, không chỉ ở Hà Nội mà còn ở nhiều tỉnh thành khác cũng đã xuất hiện các nhóm đối tượng cùng mạo danh nhân viên của Unilever để phát quà khuyến mãi.
 
Nhiều người mắc bẫy, tự nguyện trao cho đối tượng tiền, tài sản. Nhưng số đối tượng bị bắt giữ, xử lý lại không nhiều, bởi ít người tố cáo. Đồng thời, sau khi lừa xong, đối tượng xa chạy cao bay...
 
Những pha lừa đảo trên không có gì là mới, một lần nữa trở thành bài học nhắc nhở người dân, đặc biệt là các sinh viên cần nâng cao cảnh giác, tránh rơi vào cái bẫy "khuyến mãi" mất tiền cay đắng.
 
Để khắc phục tình trạng lừa đảo và mắc bẫy lừa đảo như đã xảy ra, người dân mà đặc biệt là sinh viên cần cảnh giác, không tham tiền, nhanh chóng báo cho cơ quan Công an ngay khi có nghi ngờ để phối hợp  kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời.
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong