Nhặt được tiền giả, mất bay tiền thật
Giadinh.net - Chị Nhung nhìn thấy một xấp tiền rơi trên đường bèn dừng xe lại nhặt. Một thanh niên đứng gần đó cũng chạy lại và bắt chị Nhung chia tiền, trong lúc mải mê thương lượng chia chác, chị Nhung đã bị đối tượng trên lấy mất chiếc túi xách có 10 triệu bên trong...
|
Nhiều kẻ xấu tạo ra những gói tiền rơi trên đường rồi đứng phục sẵn, đội có người dừng xe lại nhặt để chạy đến đòi chia hoặc lợi dụng sơ hở cướp giất tài sản xảy ra trên nhiều tuyến đường. Do vậy, người dân cần cảnh giác, đừng vì chút tham lam mà lại bị mất tài sản. |
Chị Nhung bèn đưa cho anh ta 150.000 đồng rồi cất ngay gói tiền nhặt được vào cốp xe máy. Đối tượng đó bèn lấy trộm chiếc túi xách của chị Nhung treo ở xe máy và chiếc điện thoại Nokia trong túi quần của chị Nhung. Chị Nhung đuổi theo và lấy được chiếc điện thoại nhưng không biết bị mất túi xách rồi lên xe về quê.
Khi đến trạm thu phí thuộc địa phận tỉnh Hà Nam chị Nhung mới phát hiện bị mất túi xách bên trong có 10 triệu đồng. Kiểm tra gói tiền nhặt được thì bên trong toàn là tiền giả. Chị Nhung liền quay lại CAH Phú Xuyên trình báo.
Qua điều tra, CAH Phú Xuyên đã bắt đối tượng gây ra vụ cướp giật trên là Nguyễn Văn Mười (SN 1962, ở Văn Hoàng, Phú Xuyên). Hiện CQĐT đang nhanh chóng hoàn tất hồ sơ vụ việc.
Phương Vy