Nhậu say, 6 "người hùng" xách mã tấu chém người
Có “ma men” trong người sau trận nhậu hết mình, 6 thanh niên “nổi hứng anh hùng” vác dao, mã tấu tới khu vực đang tổ chức hội chợ rồi đập phá, chửi bới, ném gạch vào các gian hàng và còn “xin” tiền của những người bán hàng tại đây.
Ngày 26/2, nguồn tin từ công an thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) cho biết, cơ quan vẫn đang truy bắt 6 đối tượng quậy phá tại khu vực tổ chức Hội chợ (mở tại phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long) gồm: Phan Minh Tân (18 tuổi, ngụ phường Phú Đức - Bình Long), Trần Minh Cảnh, Trần Văn Chiến (21 tuổi, cùng ngụ tại phường An Lộc - Bình Long), Nguyễn Hồng Hải Dương, Nguyễn Hồng Hải Đăng (20 tuổi), Nguyễn Hồng Hải Giang (18 tuổi, cùng ngụ tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản).
Sau khi 6 đối tượng trên uống rượu (tại phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long) có “ma men” trong người nhóm thanh niên này vác mã tấu đi gây sự.
Cả bọn dùng gạch đá ném vào các gian hàng rồi hò hét, một đối tượng trong nhóm dùng mã tấu chém làm bị thương anh Võ Ngọc Trác (17 tuổi, quê Lâm Đồng). Không dừng lại ở đó, nhóm thanh niên này quay sang xin tiền nhiều chủ gian hàng tại đây rồi tẩu thoát.