Nhảy từ tầng 3 xuống vì bị dọa… hiếp dâm
Khoảng 15h ngày 1-3, Nguyễn Văn Bình (SN 1992), quê ý Yên, Nam Định, hiện sống lang thang tại Hà Nội, đi vào khu vực ngõ Mai Hương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng với ý đồ trộm cắp tài sản.
Trên đường trở xuống dưới, vừa lúc Bình phát hiện cánh cửa tầng 3 mở ra. Một cô gái trẻ định ra ngoài lập tức bị Bình gí dao vào cổ bắt quay vào trong phòng. Tay trái y nhanh chóng chốt luôn khóa cửa ra vào. “Mày đưa tao 5 triệu đồng nếu không đừng trách tao ác”. Đó là chị Đinh Thị Gái, 27 tuổi, quê Hà Tĩnh. Chị Gái hoảng hốt, trình bày với Bình chỉ có 200.000 đồng và dàn máy vi tính. Nếu Bình muốn lấy thì cứ mang đi chứ đừng ra tay manh động.
Sự sợ sệt của cô gái trẻ, nhất là cánh cửa ra vào đã khóa chặt khiến tên trộm nảy ý muốn quái đản khác. “Tao sẽ tha, nhưng mày phải… cởi quần áo để “chiều” tao”, lưỡi dao trong tay tên trộm tiếp tục gí vào cổ chị Gái đầy vẻ đe dọa. Thuyết phục, van xin tên gian không có tác dụng, chị Gái tìm kế hoãn binh, lùi dần ra ban công rồi bất ngờ nhảy thẳng xuống đất nhằm thoát khỏi sự đe dọa của đối tượng.
Rất may cho chị Gái, sát với nhà trọ là căn hộ hàng xóm 2 tầng lợp mái phibrôximăng. Tấm mái lợp này đã đỡ được chị Gái không bị thương nặng, cho dù ngay khi đó nó đã bị… thủng miếng lớn. Trước thái độ quyết liệt của “con mồi”, Nguyễn Văn Bình lúng túng tìm đường thoát thân. Y chạy xuống tầng 2 và chui vào gầm bàn nấp.