Nhếch nhác chợ Dâu
GiadinhNet - Chợ Dâu, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội là một trong những chợ cổ nhất của huyện Đông Anh.
Sự xuống cấp nghiêm trọng và tình trạng ô nhiễm ở mức báo động đỏ đang khiến hàng nghìn người dân tại khu vực này lo ngại.
Theo các cụ cao niên xã Xuân Canh thì chợ Dâu có cách đây hàng trăm năm và là chợ cổ nhất huyện Đông Anh.
Chân đi ủng, tay cầm cây chổi cọ, lội bì bõm dưới dòng nước bẩn thỉu, rác thải dềnh lên thành tảng khắp khu vực chợ, bà Phạm Thị Hải, một người dân ở đây bức xúc cho biết: "Mấy năm gần đây, hệ thống đường cống thoát nước đã quá cũ, không thể sử dụng được nên nước không có đường thoát, trong khi đó tất cả nước thải sinh hoạt từ những hộ dân quanh chợ lại vẫn đổ dồn vào khu chợ vốn trũng hơn.
![]() |
|
Một góc chợ Dâu ngập ngụa xú uế. |
Bên cạnh đó, ý thức kinh doanh của số đông người đi chợ rất kém, những người bán hàng cứ tan chợ là xả bừa vẩy cá, rau củ, hoa quả thối hỏng, thậm chí xương xẩu, nội tạng của gia súc, gia cầm ra chợ làm mùi hôi thối bốc nên nồng nặc... Vào những ngày mưa, nước chảy ngập chợ, rác đặc quánh, mùi xú uế bay xa khiến ruồi nhặng bu đầy, rất khủng khiếp".
Ông Nguyễn Huy Cảnh, Chủ tịch UBND xã Xuân Canh thừa nhận: "Chúng tôi biết tình hình chợ Dâu đang xuống cấp và bị ô nhiễm. Tuy nhiên, UBND xã đã nhiều lần đề nghị huyện nâng cấp hệ thống cống rãnh nhưng chưa được phê duyệt".
Bà Nguyễn Thị Hà, sống cách chợ Dâu không xa cho biết: "Chợ Dâu không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa bình thường. Với người dân trong khu vực, chợ Dâu còn là một địa chỉ văn hóa từ hàng trăm năm nay. Việc chợ Dâu xuống cấp từ nhiều năm nay nhưng không được các cơ quan chức năng huyện Đông Anh quan tâm giải quyết khiến chúng tôi rất thất vọng. Nếu tình trạng này kéo dài, người dân sẽ không đến chợ nữa. Và như vậy, rất có thể sẽ không còn chợ Dâu...".
Đa số người dân trong xã Xuân Canh tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng huyện Đông Anh cứu lấy chợ Dâu.
M.Hương
