Nhiều bí ẩn xung quanh cái chết của một phụ nữ
GiadinhNet - Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa và ở chỗ nạn nhân nằm có dấu hiệu đám cháy to nhất.
Vào hồi 2 giờ 30 ngày 27/10, người dân ở phố Tô Vĩnh Diện (Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) xôn xao bởi một đám cháy lớn phát ra từ số nhà 96. Khi người dân chạy đến nơi thì đám cháy đã lan rộng, cánh cửa của căn nhà lại bị khóa từ bên ngoài. Lúc vào được bên trong, mọi người mới phát hiện có một xác người chết cháy.
![]() |
|
Hiện trường vụ án. |
Trước cửa số nhà 96 Tô Vĩnh Diện (Thanh Xuân, Hà Nội), hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tụ tập từ sáng sớm để theo dõi lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. Bà Nguyễn Thu Lê có cửa hàng bán nước ngay sát số nhà 96 kể lại: Vào rạng sáng 27/10, bà nhận được tin có đám cháy ở nhà hàng xóm. Khi mọi người đến nơi thì đám cháy vẫn đang âm ỉ. Phát hiện ra cánh cửa ngôi nhà đã bị khóa từ bên ngoài nên mọi người đã cùng nhau đạp đổ cửa để xông vào, đồng thời điện báo cho cơ quan công an. Đến khoảng hơn 3 giờ cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Phòng cháy chữa cháy, ngọn lửa đã đươc dập tắt. Lực lượng cứu hỏa tiến hành kiểm tra đã phát hiện ra một xác người cháy xém, biến dạng toàn bộ đang nằm trên nền nhà.
Công an quận Thanh Xuân phối hợp với phòng Hình sự, phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Hà Nội đã có mặt tại hiện trường. Tường nhà ám đầy muội khói mầu đen. Theo một số nhận chứng có mặt tại thời điểm vụ cháy xảy ra thì sau khi đám cháy được dập mọi người mới biết đồ đạc trong nhà hầu như chỉ bị ảnh hưởng từ nhiệt chứ không hề bị phá hủy.
Theo những thông tin ban đầu thì người tử vong trong căn nhà số 96 Tô Vĩnh Diện là một phụ nữ. Một người hàng xóm cho biết đó có thể là người phụ nữ đã đến thuê lại căn nhà này để mở quán bán nước tên là V. Những người này cũng cho biết người phụ nữ ấy sinh năm 1950 và quê gốc ở Nam Định.
Tuy nhiên, cơ quan Công an vẫn chưa công bố dánh tính chính thức của nạn nhân do khi được phát hiện, xác nạn nhân đã cháy và biến dạng hoàn toàn, gây khó khăn cho công tác nhận dạng.Cũng qua một số thông tin thì cửa nách căn nhà cũng bị cài then. Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa và ở chỗ nạn nhân nằm có dấu hiệu đám cháy to nhất.
Một số người dân cho hay, căn nhà này trước đây là cửa hàng cơm, nhưng từ nhiều tháng nay, bà V về thuê lại và mở hàng bán nước cộng với chơi điện tử "xèng". Mọi người đều nhận định bà V là một người sống hài hòa và hiền lành.
Hiện cơ quan Công an Hà Nội đang tích cực điều tra, làm rõ.
Thanh Sơn
