Nhiều chân dài giật mình thon thót
GiadinhNet - Liên tiếp các vụ bán dâm gần đây đều có sự tham gia của các người mẫu, diễn viên khiến công chúng càng có thêm cái nhìn thiếu thiện cảm về các người đẹp.
Trong số những chân dài bán dâm vừa được phanh phui, tuy được tiếng là người trong làng giải trí, có danh hiệu hẳn hoi nhưng thực chất, họ đều là những người không thực sự nổi tiếng. Nếu là hoa hậu, hoa khôi thì cũng chỉ là ở tầm “ao làng”. Nếu là người mẫu thì cũng chưa từng được bén mảng đến sàn catwalk chuyên nghiệp. Nếu là diễn viên thì họ cũng chỉ tham gia vào một bộ phim nào đó với ý nghĩa “bén duyên”, “tay ngang” là chính. Thậm chí, chỉ cần bỏ ra một ít tiền để mua vai diễn, dù chỉ là được “chạy ngang qua màn hình”, họ cũng nghiễm nhiên được “gắn mác” diễn viên để không bị mang tiếng là “vô danh tiểu tốt”, được “thăng hạng” khi ngồi cùng chiếu với người nổi tiếng.
Xem tiểu sử của các chân dài bán dâm như diễn viên H.H, Hoa hậu Nam Mê Kông Mỹ Xuân, Á khôi T.K (cuộc thi Miss Shining Beauty TP HCM 2012) đồng thời là người mẫu… đều là những người chỉ được biết mặt nhớ tên khi dính đến hai từ “bán dâm”. Tuy nhiên, điều đáng nói là khi những chân dài này bị bắt, nhiều người trong giới showbiz đều tỏ ra không hề ngạc nhiên.
Trao đổi với chúng tôi, giám đốc một công ty người mẫu khá nổi tiếng ở Việt Nam cho biết, việc người mẫu của công ty PL bị bắt chỉ là mang tính chất… ví dụ. Nếu cơ quan công an làm chặt tay thì sẽ còn không ít chân dài lộ diện, bởi chỉ cần một người bị bắt thì họ sẽ khai ra những tên tuổi khác. Chính vì vậy, hiện không ít người đang sống trong tâm trạng thon thót giật mình, hàng ngày gọi điện khắp nơi hỏi thăm xem có tin tức gì mới không…
Ở trong nghề, chuyện người mẫu của công ty PL hành nghề “ngoài luồng” là rõ như ban ngày. Người ngoài còn biết, lẽ nào quản lý lại không hay? Thế nhưng, khi được hỏi, ông Trần Thanh Long, Giám đốc công ty PL cho biết, trong 15 năm tồn tại, đây là lần đầu tiên người mẫu của công ty bị dính dáng đến đường dây mại dâm. Tuy nhiên, ông Long cũng thừa nhận rằng, mỗi người mẫu chỉ có mặt ở công ty 3 ngày/tuần, mỗi ngày chỉ 2 giờ đồng hồ nên khó mà kiểm soát việc họ làm gì ở bên ngoài.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, thành viên BTC cuộc thi Hoa hậu Nam Mê Kông năm 2009 cũng có cách nói né tránh này khi nói về đương kim hoa hậu Mỹ Xuân. Ông cho biết, tại thời điểm thi Hoa hậu Nam Mê Kông, ấn tượng của ông về Mỹ Xuân là vẻ đẹp thuần khiết và sự hiền lành đúng chất miền Tây. “Nhưng không ngờ chỉ sau 2 năm, một người được coi là đại diện sắc đẹp lại hư như thế”, ông Sơn nói.

Khó giữ mình vì quá nhiều cám dỗ
Bà Nguyễn Thúy Nga, Giám đốc công ty đào tạo người mẫu Elite cho rằng: Môi trường người mẫu là nơi có nhiều cám dỗ về vật chất. Có nhiều người mẫu vào nghề bằng sự yêu nghề, có khát khao, nhưng chỉ một năm sau họ đã nghĩ khác rồi dẫn đến sống khác. Lý do đơn giản là bởi vì xung quanh họ đều là những người được đưa rước. Chỉ cần đồng nghiệp có chiếc túi hàng hiệu mà mình chỉ dùng một chiếc túi bình thường là đã bị dè bỉu rồi. Với những người xuất thân từ gia đình nghèo khó, không có gia đình hỗ trợ thì lại càng dễ dao động. Chính vì thế mà họ không thể thua chị kém em được, mà những món đồ đó khó mà có được với người mẫu mới vào nghề.
Đại diện một công ty người mẫu khác cho biết, nếu chỉ sống bằng nghề người mẫu thì không ai có thể trụ được vì ở Việt Nam không có nhiều show thời trang như ở các nước phát triển. Nhưng bù lại, nghề người mẫu ở nước mình lại là cơ hội mở ra nhiều nghề khác như MC, chụp hình quảng cáo, dự event… Catse mỗi lần cũng từ 1.000 đến 5.000 USD tùy từng sự kiện. Một người mẫu thành danh một tháng cũng chỉ thu nhập cỡ 100-200 triệu đồng. Họ vẫn sống tốt bằng nghề với điều kiện không dùng hàng hiệu, chỉ dùng hàng face. Còn với những người mẫu bỗng nhiên giàu lên, có biệt thự, đi xe đẹp thì chắc chắn là không thể bằng thu nhập từ nghề người mẫu.
Thanh Hà