Những “bí mật” chưa lộ
GiadinhNet - Chuyến thị sát của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đến khu tái định cư Nam Trung Yên đã mang lại niềm hy vọng cho người dân nơi đây.
Tuy nhiên, theo phản ánh của dân, những gì ông Chủ tịch được nghe, thấy mới chỉ là một phần sự thật...
Thang "chết", đèn không sáng!
Chúng tôi trở lại Khu đô thị Nam Trung Yên hôm 11/8, 2 ngày sau chuyến thị sát của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo. Tại 2 tòa nhà B6B và B6C, yêu cầu của ông Nguyễn Thế Thảo là phải sửa ngay thang máy đã được thực hiện. Bên cạnh đó, việc tìm nguyên nhân và thiết kế lại hệ thống nước thải sinh hoạt và ống thải nước mặt cũng đang được tiến hành.
Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, tất cả các tòa nhà của khu tái định cư này đều hỏng "từ trong ra ngoài". Nghiêm trọng nhất là tình trạng thang máy "chết lâm sàng" triền miên. Người dân tại tòa nhà B11A cho hay, hệ thống thang máy gồm 2 chiếc thì 1 chiếc đã hỏng và "nằm liệt" từ cách đây 2 năm nhưng vẫn không được sửa chữa hay khắc phục. Chiếc thang máy còn lại có hoạt động nhưng cũng rất thất thường và không an toàn.
![]() |
|
Lối vào khu tái định cư Nam Trung Yên đầy rẫy “ổ voi”. Ảnh: H.H |
Bà Trần Thị Hoa, trú tại căn hộ 1303 (nhà B11A) nói: "Ngoài việc liên tục bị kẹt thì thang máy khi hoạt động còn không báo số tầng và rít lên như còi tàu hỏa làm kinh động cả tòa nhà bất kể ngày đêm". Theo bà Hoa, cư dân trong tòa nhà đã nhiều lần kiến nghị đơn vị bảo trì khắc phục thang máy nhưng không lần nào được đáp ứng. Mặc dù vẫn biết là không an toàn nhưng hiện nay cư dân trong tòa nhà B11A vẫn đang phải miễn cưỡng chấp nhận ở cùng "tử thần". Bởi nếu không chấp nhận thì chỉ còn cách là đi cầu thang bộ, trong khi đó tòa nhà cao tới 13 tầng.
Ngoài hệ thống thang máy bị hỏng, cư dân trong tòa nhà B11A còn rất bức xúc vì toàn bộ hệ thống cửa kính chắn gió trong tòa nhà cũng đã bị vỡ hết. Tình trạng này đã kéo dài nhưng không một đơn vị chức năng nào đến sửa chữa. Bởi thế, cứ trời mưa là lối đi chính ở các tầng trong tòa nhà sũng nước.
Tòa nhà B11A nằm liền kề với tòa nhà B11C và B11B, B11D, 4 tòa nhà này tạo thành một khu dân cư với gần 500 hộ dân. Thế nhưng từ nhiều năm nay, hệ thống đường giao thông dẫn vào khu dân cư này chưa được hoàn thiện. Các bùng binh giao thông được quây tạm bằng bê tông, xung quanh lổn ngổn thùng vũng nhưng không có biển báo hay đèn chiếu sáng. Bên trong bùng binh, cỏ mọc ngút đầu. Bà con trong khu dân cư này cho biết, đã có không ít vụ tai nạn xảy ra vì người đi đường tông phải bùng binh, chuyện ngã gãy tay chân, vỡ đầu thậm chí bị tử vong cũng đã từng xảy ra. Còn chuyện xe ô tô, thậm chí xe hạng nặng rơi hố ga chổng vó thì là chuyện thường ngày. Hàng ngày, lưu lượng giao thông trong khu rất cao, nhưng các ngã tư không có biển báo hay đèn tín hiệu.
Toàn bộ khu tái định cư Nam Trung Yên đến nay chưa có hệ thống chiếu sáng công cộng. Hệ thống truyền hình cáp có dây nhưng không được đấu nối. Mạng viễn thông chỉ được cung cấp bởi duy nhất một nhà mạng...
"Bóng" vào chân ai?
Theo tìm hiểu của chúng tôi, phần việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Nam Trung Yên do nhà thầu thi công là Liên danh Vinaconex và Tổng Cty Xây dựng Sông Hồng đảm nhận (chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội).
Một lãnh đạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, do tình hình giá cả biến động, nhà thầu thi công đề nghị cho phép áp dụng điều chỉnh bổ sung giá trị gói thầu, tuy nhiên hợp đồng thực hiện dự án trên không thuộc đối tượng điều chỉnh theo Thông tư 09/TT/BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Do đó, nhà thầu thi công đã dừng thi công từ tháng 4/2010 mặc dù khối lượng thi công đã đạt trên 74%.
Sau đó, thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu bàn giao khối lượng công việc còn lại để Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội tiếp tục thực hiện tiếp. Nhưng Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội lại đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội tiếp tục làm chủ đầu tư và tổ chức thực hiện khối lượng công việc còn lại chưa thi công theo quy định. Tại buổi làm việc ngày 9/8, Chủ tịch UBND thành phố đã đồng tình với đề nghị trên và yêu cầu Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội tiếp tục thực hiện việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho khu tái định cư.
Nhà thầu thi công "bỏ chạy" khi yêu sách không được đáp ứng, "quả bóng trách nhiệm" được chủ đầu tư "đá" đi nhưng bị bật trở lại. Hậu quả là hàng nghìn người dân phải lãnh đủ. Bây giờ, sau chuyến thị sát của Chủ tịch UBND thành phố và những chuyển biến trước mắt, họ đều có lòng tin về "một tương lai tươi sáng". Nhưng trước mắt, tất cả đều có mong mỏi, toàn bộ nỗi khổ của dân đều được các cấp lãnh đạo thành phố biết và thấu hiểu.
Quốc Hưng - Võ Hải
