Những cái chết oan nghiệt do ghen tuông mù quáng

Đa số phụ nữ ở các vùng nông thôn đều là những người chân chất, quanh năm chắt chiu thương chồng nuôi con. Nhưng họ lại phải nhận hậu quả từ các anh chồng ít học vũ phu. Có nhiều cái chết oan nghiệt, mà nguyên nhân xuất phát từ máu ghen mù quáng của các quý ông, làm dư luận bàng hoàng, bức xúc.

> Say rượu, chém vợ
> Chém vợ vì không được... ăn sáng
> Chém vợ 11 nhát, ngồi tù 8 năm chẵn
> Khóa cửa chém vợ
> Lại nổi cơn ghen chém vợ rồi tự sát
 

Vì ghen tuông mù quáng, Nguyễn Đình Tự đã phạm tội “bức tử” vợ và phải hầu tòa.

Tháng 11/1979, chị Nguyễn Thị Thanh vừa tròn 17 tuổi về làm vợ anh Nguyễn Đình Tự xóm 3, xã Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu, Nghệ An). 2 trai, 2 gái lần lượt ra đời. Do hay lam hay làm, cuộc sống dần được nâng lên. Trong một tiệc nhậu, mấy ông bạn khề khà nói đùa: "Tốt mái hại trống, trông chú Tự còm cõi quá, coi chừng mất vợ". Tự bị ám ảnh bởi câu nói đó, máu ghen nổi lên, Tự nghi ngờ, cho rằng kẻ "cắm sừng" mình chính là "thằng cha N. hàng xóm trẻ khoẻ".

Một hôm 2 vợ chồng đang làm cỏ rẫy, thấy N. đi qua, Tự lệnh cho vợ đập quần… vào mặt anh N. Anh N. sợ hết hồn cắm cổ chạy bởi N. ít hơn chị Thanh đến 15 tuổi. Tự cho rằng mình đã "tìm đúng đối tượng" nên từ đó luôn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Cứ rượu vào Tự lại lôi Thanh ra hành hạ một cách dã man.

Một hôm gặp anh N. giữa đường, Tự gây sự. Không chịu nổi sự phi lý, anh N. đã đánh Tự ngã xuống mương nước. Vậy là Tự về trút hận lên vợ. Chiều, Tự lại lôi rượu ra uống rồi tiếp tục nhè mặt chị Thanh đấm, đá, tát, làm chị ngất lịm. 1h sáng, Tự tỉnh rượu, bắt vợ đi cho lợn ăn. Chị Thanh mệt mỏi gượng dậy, Tự cho rằng vợ ăn vạ nên tiếp tục đánh chị Thanh. Nhục nhã ê chề, không thể chịu nổi sự hành hạ triền miên, đến 4h chị Thanh treo cổ lên cây xoài sau nhà tự vẫn.

Vừa qua, TAND huyện Quỳnh Lưu đã mở phiên lưu động tại hội trường xã Quỳnh Thắng xét xử Tự về tội "bức tử" theo Điều 100 Bộ luật Hình sự với bản án 30 tháng tù.

Một trường hợp khác là Trần Văn Thường và anh Nguyễn Đình Nhuận xóm 2, xã An Hoà (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng tuổi, cùng ngõ, nên coi nhau như anh em ruột thịt. Do có mối làm ăn ở TP HCM, Thường liên tục vắng nhà, nhiều việc đều nhờ anh Nhuận lo giúp.

Đầu tháng 7/2009, sau khi về thăm quê, Thường làm mâm cơm mời anh Nhuận sang chia tay để vào Nam làm tiếp. Anh Nhuận xách sang con gà góp vui. Thường đi chợ về đã thấy anh Nhuận và chị Loan (vợ Thường) vặt lông gà chuyện trò ríu rít. Mâm bày ra họ chén chú chén anh. Chị Loan liên tục gắp thức ăn cho khách. Rượu ngà ngà, anh Nhuận nâng ly: "Mày yên tâm làm ăn, vợ con ở nhà tao lo". Chị Loan nâng ly cụng với 2 người nhìn anh Nhuận biết ơn.

Thường ra đi nhưng cứ bị ám ảnh vì một lý do mơ hồ nào đó. Rồi mấy đêm liên tục, Thường mơ thấy vợ mình quan hệ bất chính với anh Nhuận, rồi cứ thế suy diễn. Máu ghen sôi lên sùng sục, Thường lập tức nhảy xe về quê quyết bắt quả tang.

Cơn ghen ập đến, Thường đạp cửa xông vào, lôi chị Loan dậy đấm đá túi bụi. Người thân của Nhuận tức giận, gọi 4 đứa cháu cùng Nhuận cầm đá sang nhà Thường. Hai bên xô xát, Thường thân cô thế cô rút con dao nhọn đâm tứ tung. Nhát dao oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng đứa cháu ruột của Nhuận là Nguyễn Đình Lợi vừa bước vào tuổi đôi mươi. Thêm một "Hoạn thư ông" nữa phải vào tù vì tội "giết người".

Mới đây nhất, bà con xã Quỳnh Thanh đã bùi ngùi đau xót tiễn đưa chị Nguyễn Thị Nga, 25 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. 20 tuổi chị kết duyên cùng anh Văn Minh Đa cùng xã. Anh làm công nhân ở Long Thành (Đồng Nai), chị ở nhà làm ruộng. 4 năm trôi qua trời vẫn không cho họ mụn con, đầu năm nay, anh thuê phòng trọ rồi xin cho chị vào làm ca đêm ở nhà máy may mặc, để vợ chồng gần nhau.

Tối ấy, có mấy người bạn cùng quê đến chơi, họ tổ chức tiệc nhậu tại nhà trọ, anh em lâu ngày gặp nhau nên rượu càng uống càng hăng, quên cả đi đón vợ. Tan ca, chị Nga nhờ anh bảo vệ nhà máy 18 tuổi chở về. Một người trong tiệc thấy vậy đùa khen chị Nga kiếm được cậu em đẹp mã. Máu ghen nổi lên, Đa hắt luôn bát thức ăn vào chị Nga chửi vì "thấy chồng muộn con, định tìm giống khác". Uất vì bị chồng vô cớ làm nhục trước mắt mọi ngươi, hận vì chồng chè chén quên cả đi đón vợ, chị Nga lẳng lặng vào nhà tắm treo cổ tự tử.

Mong rằng các đức lang quân hãy rút cho mình bài học, đừng ghen tuông mù quáng, dẫn đến hậu quả trọn đời ân hận. Còn các chị em cũng cần kiềm chế, chú ý giữ mình và nhớ rằng tự huỷ hoại mình là phản ứng tiêu cực không nên làm.
 
Theo Công an nhân dân
phuoclong