Những câu chuyện khiến vạn người bật khóc và cảm phục

GiadinhNet - Câu chuyện về tình yêu vô bờ bến của nữ giảng viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội với quyết tâm sinh con từ tinh trùng của người chồng đã mất khiến vô số bạn đọc rơi nước mắt cảm phục và ngưỡng mộ suốt tuần qua.

Những ngày cuối năm 2013, đầu năm 2014 này, nhiều câu chuyện về tình yêu gia đình, cách cư xử khiến nhiều người đọc phải bật khóc và cảm phục.
 
1. Câu chuyện về lòng chung thủy của người vợ sinh con với chồng đã mất
 
Rất nhiều người hỏi chị Hoàng Thị Kim Dung (34 tuổi, Hà Nội) tại sao chị lại có một quyết định kỳ lạ: sinh hai con trai với người chồng đã khuất, trong khi chị còn trẻ, có học vấn, có những cơ hội mới.
 
Anh Ngọc và chị Dung (cùng tuổi, cùng quê Nghệ An) yêu nhau từ khi là sinh viên năm 3 Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Ngọc là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của lớp kỹ sư tài năng toán tin ứng dụng. Dung học lớp chất lượng cao của Đại học Bách khoa.
 
Năm 2004, khi cả hai người vừa tốt nghiệp đại học thì Dung đi du học ở Pháp để làm luận án tiến sĩ. Ngọc ở lại VN với lời hứa đợi chị về để làm đám cưới.
 
Đầu tháng 1/2009, Dung về nước thăm gia đình và làm đám cưới. Sống với chồng được hơn một tháng, chị lại quay sang Pháp để bảo vệ luận án tiến sĩ. Tháng 6/2009, sau khi tốt nghiệp và mang thai ở tháng thứ bảy, Dung về nước sinh con. Con gái được 6 tháng tuổi thì anh Ngọc mất vì tai nạn tàu hỏa.
 
Những câu chuyện khiến vạn người bật khóc và cảm phục  1

Cặp song sinh Hồ Sĩ Hoàng Hải và Hồ Sĩ Hoàng Đức chào đời từ tinh trùng của người cha mất hơn ba năm trước, trong vòng tay của mẹ Hoàng Thị Kim Dung và chị gái Hồ Hoàng Hải Bình.

 
Từ nhà xác Bệnh viện huyện Thanh Trì, chị Dung đã nảy sinh ý định lưu giữ cái gì đó của chồng trên trần gian, làm gì đó để bù đắp những thiệt thòi và mong mỏi cho anh. Chị quyết định gọi điện sang Pháp tham khảo ý kiến, liên lạc với tổng đài 1080 xin số điện thoại của Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để xin… mổ tử thi, lấy tinh hoàn, tìm tinh trùng đem khẩn cấp vào “ngân hàng” trữ lạnh để lưu giữ. TS. BS Lê Vương Văn Vệ - một chuyên gia nam học và hiếm muộn hàng đầu Việt Nam - trực tiếp đến mổ cơ thể nạn nhân.
 
Khi TS Vệ đến nơi, anh Ngọc đã chết được 6 tiếng, bác sĩ Vệ đã lấy một viên tinh hoàn bên phải, lấy 14 mẫu tinh trùng của nạn nhân đem cất giữ, bảo quản ở nhiệt độ -196 độ. Hơn 3 năm sau, bằng phương pháp thụ thai hiện đại, hôm 9/12/2013 vừa qua chị D đã sinh hạ hai bé trai xinh xắn, bụ bẫm, một cháu 2,4kg, một cháu 2,6kg. Các cháu sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đích thân TS Vũ Bá Quyết - PGĐ Bệnh viện - đứng ra tiến hành phẫu thuật.
 
2. Rớt nước mắt hình ảnh con trai bế mẹ xem pháo hoa

Ngày 2/1 vừa qua, bức ảnh với dòng chú thích "hình ảnh đêm giao thừa còn đẹp hơn cả pháo hoa" ghi lại cảnh con trai bế mẹ lên cao để mẹ có thể nhìn rõ pháo hoa đã chiếm được cảm tình của rất nhiều cư dân mạng.
 
Những câu chuyện khiến vạn người bật khóc và cảm phục  2

Từ bức ảnh, người xem có thể thấy trong khi các bạn trẻ xung quanh đang cầm điện thoại chụp lại cảnh bắn pháo hoa trong đêm đón năm mới 2014 thì người con trai có độ tuổi trung niên lại bế mẹ lên cao để mẹ có thể xem được cảnh bắn pháo hoa rõ ràng hơn.

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng với những lời bình luận rất tích cực. Rất nhiều người tỏ ra vô cùng xúc động trước hành động dù nhỏ nhưng đầy tình cảm và ý nghĩa của người con trai.
 
3. Tình mẫu tử của cô gái sinh con ngay trước mặt "khách làng chơi"
 
Đó là câu chuyện về cô gái tên Nguyễn Thị T, sinh năm 1995, quê tỉnh Kiên Giang. Bàn tay, bàn chân của T đều bị dị tật (mỗi bàn có 3 ngón tay, chân từ ngón giữa về ngón út), nhỏ, không móng... T đã “đẻ rơi” một bé gái trong trường hợp rất đặc biệt.
 
Những câu chuyện khiến vạn người bật khóc và cảm phục  3

Khoảng 10h30 ngày 23/11, có người dân gọi điện tới đường dây nóng bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho hay có cô gái trẻ “đẻ rơi” một bé gái tại nhà trọ trên đường 91B, khu vực 5, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ và yêu cầu cho xe cấp cứu gấp. Đến khoảng 11h10, cô gái và con được nhập viện vào khoa Sản.

Lúc nhập viện, T trong tình trạng tiếp xúc chậm, mất máu nhiều, còn bé gái da hồng, không khóc, nặng 3,1kg, trên người còn dính rau thai, dây rốn chưa cắt và toàn thân dính đầy phân su khô bám sát vào da. Êkíp bác sĩ nhanh chóng tiếp cho T 2 đơn vị máu, tắm rửa, vệ sinh, hút đờm, cắt rốn và cho bé gái thở ôxy.

Theo T khai với nhân viên khoa Sản, T sống bụi đời, trước lúc sinh, khoảng 23h đêm 22/11 khi T đang đi trên đường thì có vị khách đi qua trả giá 100.000 đồng để qua đêm và T đồng ý. Sau khi theo vị khách lạ vào phòng trọ "quan hệ" xong, đến khoảng 3h sáng ngày 23/11 thì T bỗng đau bụng, khoảng 15 phút sau thì T sinh ra một bé gái. Sau khi thấy T sinh con, người khách hoảng hốt bỏ đi. Sinh con xong, T nằm lịm trên giường, đến trưa hôm sau T mới tỉnh dậy đi tắm rửa.
 
Trả lời câu hỏi của phóng viên: “Sao có bầu gần ngày sinh rồi mà em không ở nhà chờ sinh?”, T nhanh miệng: “Vì má tui nói sinh con ra bả bắt đem đi cho người ta nuôi nên tui trốn nhà đi để được nuôi con”. Nói đến đây, cô gái rưng rưng nước mắt.
 
“Tui không làm nghề bán dâm. Từ ngày bỏ nhà đi bụi đời đến giờ, khi đói thì tui đi xin ăn, nhưng hôm đó từ sáng tới tối tui không ăn gì, đói quá... Nên khi gặp một ông đi ngang qua hỏi tui đi với ổng thì ổng cho 100.000 đồng, nghĩ có tiền để ăn cơm cho con đừng bị đói nên tui chịu theo ổng thôi...”.
 
4. Thầy Văn Như Cương và lời xin lỗi khiến vạn người thích
 
Một ngày cuối năm 2013 vừa qua, PGS Văn Như Cương - Hiệu trưởng trường dân lập Lương Thế Vinh đã đăng tải trên trang thông tin cá nhân lời xin lỗi Facebooker Anh Phan khiến nhiều người tò mò.
 
 
Sự việc bắt đầu từ việc một nhóm học sinh của trường Lương Thế Vinh có ý xin nhà trường tổ chức buổi diễn nhạc để làm từ thiện ngay tại trường. Tuy nhiên, Ban Giám hiệu không đồng ý việc tổ chức làm từ thiện theo kiểu này và nói với nhóm học sinh đó rằng: “Làm từ thiện có nhiều cách, không thể tổ chức buổi diễn nhạc trong trường để thu tiền của các bạn học sinh khác làm từ thiện được. Chưa kể phát sinh những khoản tốn kém khác”.

Trước sự không đồng ý của nhà trường, các em học sinh đã đăng tải thông tin trên facebook. Một facebooker tên Anh Phan đã góp ý với các học sinh rằng, nếu tự bỏ tiền ra để tổ chức một cuộc từ thiện thì chắc chỉ có tiền của bố mẹ. Đòi tổ chức buổi diễn nhạc ở nơi xa xôi càng tốn kém. Làm từ thiện đâu chỉ có tổ chức diễn nhạc?
 
Trước ý kiến đó của Anh Phan, một vài ba học sinh của trường Lương Thế Vinh nghĩ rằng mình không được ủng hộ nên có những lời lẽ thiếu văn hóa, xấc xược… Trước những lời lẽ thiếu văn hóa đó của học trò trường mình, thầy Cương đã lên tiếng xin lỗi Anh Phan trên Facebook. Lời xin lỗi đó đã nhận được gần một vạn like và nhiều lời chia sẻ, đồng tình, ngưỡng mộ cách cư xử của PGS Văn Như Cương. 
 
GDN
kimvan