Những cháu bé trở về từ "hang hùm miệng sói": Bé Giàng Mí Pó "thật" đang ở đâu?
Giadinh.net - GĐ&XH đã có loạt bài điều tra về những vụ án “giết người nhà bắt cóc trẻ em ở Hà Giang”, xảy ra trên một số xã biên giới thuộc huyện Yên Minh, hồi cuối năm 2006 đến giữa năm 2007.
Hiện nay, 5 trong số 6 bé trai bị bắt cóc, được trả về Việt Nam, đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Hà Giang. Nhưng sau một thời gian, cơ quan này tiến hành các thủ tục nhận người thân cho các cháu, thì bé Giàng Mí Pó lại không được người nhà thừa nhận...
Chị em không nhận ra nhau
với PV GĐ&XH, ông Vương Đức Thiết, Giám đốc TTBTXH tỉnh Hà Giang cho biết: Chúng tôi vừa có tờ trình gửi Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Giang, để báo cáo, kiến nghị làm rõ trường hợp cháu Giàng Mí Pó (đang được nuôi dưỡng ở Trung tâm), không được người thân thừa nhận.
Trong vụ thảm sát xảy ra đêm 11/12/2006, tại xã Sủng Tráng, huyện Yên Minh (Hà Giang), tờ mờ sáng, người dân đi nương đã phát hiện một bé gái, vừa đi vừa khóc. Khi hỏi han rồi đưa bé về nhà, người ta mới phát hiện ra bố mẹ bé - vợ chồng anh Giàng Pà Giáo đã bị giết hại. Vợ chồng anh Giáo sinh được 3 con, con gái đầu tên là Giàng Thị Chá (SN 1998), cháu thứ hai là Giàng Mí Pó (SN 2001) và cháu thứ ba là Giàng Thị Máy (SN 2002). Trước hôm xảy ra án mạng, anh Giáo cho Chá về nhà bà ngoại chơi, nên thoát nạn, hai cháu còn lại bị bắt đi. Trên đường tẩu thoát, phát hiện Máy là con gái, bọn cướp đã thả cháu lại trong rừng. Sau cái chết của cha mẹ, Chá và Máy không còn ai nương tựa nên tháng 7/2007 địa phương đã làm thủ tục đưa các cháu vào TTBTXH. Hiện cháu Máy đã được 1 gia đình hiếm muộn ở Vĩnh Phúc nhận làm con nuôi, điều kiện sống được đảm bảo tốt hơn ở Trung tâm rất nhiều.
Về phần cháu Giàng Mí Pó, sau khi được trao trả về Việt
Cháu Pó hiện nay là ai?
Ông Vương Đức Thiết bày tỏ: “Sau khi tờ trình của chúng tôi gửi đến cơ quan cấp trên, họ đã đề nghị Công an tỉnh Hà Giang vào cuộc. Cán bộ điều tra đã về tận địa phương, lấy mẫu máu người thân của Pó và Chá, để xác minh lại. Mặc dù, trước khi các cháu trở về Việt
Sau khi nhận thấy dấu hiệu bất thường như vậy, đích thân ông Phan Đức Đoàn, Phó Giám đốc TTBTXH Hà Giang đã cùng cán bộ ngược lên Sủng Tráng, Yên Minh, tìm gặp thân nhân của bé Pó. Bà Sùng Thị Dính, bác dâu và cũng là người chăm nom Pó từ nhỏ, vừa trông thấy bé đã lắc đầu bảo: “Cháu tôi nó không cao lớn như thế này đâu. Mặt mũi nó chỉ giống như Chá thôi”. Nhiều cán bộ địa phương cũng khẳng định, Pó có vóc dáng nhỏ thó, hai mắt bình thường, không bị dị tật như bé Pó hiện nay(?)
Với các cháu còn lại, ông Phan Đức Đoàn cho biết: “4 cháu Nguyễn Văn Ngần, Nguyễn Văn Nghiệp, Giàng Mí Ly, Giàng Mí Lềnh, đều đã được họ hàng nhận mặt. Tuy nhiên do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên người thân của các cháu đã đề nghị nhà nước giúp đỡ nuôi dưỡng các cháu, tìm những gia đình có đủ điều kiện cho các cháu được làm con nuôi. Hiện Trung tâm đã nhận được hơn 10 hồ sơ, đơn xin nhận các cháu làm con. Tuy nhiên, còn phải đợi xác minh, xem xét mới đi đến quyết định. Phải tìm cho các cháu một gia đình thực sự xứng đáng”.
Những tấm lòng từ thiện! Thông qua Báo GĐ&XH, nhiều bạn đọc trên cả nước đã gửi tiền ủng hộ các cháu bé trở về từ “hang hùm miệng sói”, ở TTBTXH tỉnh Hà Giang. Số tiền tính đến nay đã được hơn 10 triệu đồng. Ban lãnh đạo Trung tâm đã lập sổ tiết kiệm và mua sắm các vật dụng cần thiết cho các cháu. Báo GĐ&XH đã tiến hành trao quà đợt 2, gồm 3 thùng quần áo mới và số tiền hơn 1 triệu đồng đến những cháu bé mồ côi tại Trung tâm này. Ông Vuơng Đức Thiết - Giám đốc TT, thông qua Báo GĐ&XH, muốn gửi đến những bạn đọc có tấm lòng hảo tâm lời cảm ơn chân thành nhất.
Thu Hoài - Việt Sơn