Những hình ảnh kinh hoàng trong dịp nghỉ lễ
GiadinhNet - Bãi tắm đông nghịt người, tai nạn giao thông kinh hoàng, chen lấn để được hưởng dịch vụ, phờ phạc vì tắc đường... là những hình ảnh làm không ít người phải suy ngẫm về những gì đã diễn ra trong dịp nghỉ lễ vừa qua.

Chưa bao giờ Sầm Sơn (Thanh Hóa) lại thu hút một lượng khách “khủng” như dịp 30/4 năm nay. Có người miêu tả trên Facebook cá nhân rằng: “Đi du lịch mà hệt như đi hành xác, đi đánh trận bởi cách biển 5km đường đã tắc nghẽn kinh hoàng, nhà nghỉ, khách sạn thì cháy phòng, bãi tắm thì người cách người chưa đầy gang tay”. Ảnh: thanhhoaplus

Chiều 2/5, hàng vạn du khách khắp các nơi đã đổ về bãi tắm Thanh Niên (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để vui chơi giải trí. Kỳ nghỉ lễ kéo dài lại vào mùa nắng nóng nên biển là điểm đến của rất nhiều gia đình, gây nên tình trạng chật chội - (Ảnh: Nhật Quang/Giadinhvn)

Như thường lệ, tour tham quan biển, đảo là một trong những lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến Nha Trang vào các dịp lễ lớn. Ông Nguyễn Ngọc Khoa, Trưởng Ban quản lý bến tàu Du lịch Cầu Đá (Nha Trang) cho biết, trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, du khách tham quan các đảo trên Vịnh Nha Trang như Hòn Mun, Hòn Một, Bãi Tranh… đạt khoảng 12.000 khách.

Ngay cả khi may mắn thoát khỏi con đường tắc nghẽn kinh hoàng, đặt chân đến và mắt nhìn thấy biển nhưng cũng không thể tắm vì quá đông, muốn nghỉ ngơi cũng không thuê được phòng, muốn ngồi vào quán nước cũng khó khăn bởi quán nào cũng đông đúc.

Tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ: Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), 3/5 là ngày cao điểm do các phương tiện trở lại thành phố lớn, cả nước xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm chết 30 người, bị thương 32 người. Trong ảnh là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong dịp nghỉ lễ tại Đà Nẵng khiến 6 người trong một gia đình tử vong. Ảnh: Nguyễn Đông/VnExpress
Theo con số thống kê trong 6 ngày nghỉ lễ (từ 28/4 đến 3/5), cả nước xảy ra 263 vụ, làm chết 162 người, bị thương 184 người, mất tích 3 người. Trung bình mỗi ngày có 27 người chết và gần 31 người bị thương. (Ảnh: Việt Linh/VTC)
Ở nhiều nơi, ý thức chấp hành luật lệ giao thông trong người dân rất kém. Trong ảnh: Ước tính khoảng 600 xe máy mang biển số TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh... cùng các thanh niên không đội MBH, lạng lách, đánh võng, nẹt pô chạy xe với tốc độ cao từ nhiều tuyến đường đổ về đường 30/4 (TP.Vũng Tàu) gây náo loạn cả một vùng dân cư. (Ảnh Tuổi trẻ)
Tình trạng mất an toàn giao thông còn diễn ra khi vào sáng ngày 30/4, hàng trăm xe ‘cọp’ - loại xe máy đã nâng cấp để đạt tới vận tốc kinh hoàng đã xuất hiện và ‘quậy’ ở TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Ảnh Tuổi trẻ

Hàng vạn người đã đổ về các khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại để vui chơi và mua sắm. Tại đây, nhìn cũng chỉ thấy người và người. Rất khó khăn để hưởng được chút dịch vụ. Ảnh: Một thế giới
Hàng triệu người đã đổ về Đền Hùng (Phú Thọ) trong sáng ngày chính hội (28/4 - tức mùng 10/3 âm lịch). Đường lên núi tắc nghẽn, nhiều người đã bất chấp nguy hiểm băng rừng, leo qua đường núi để lên đền Thượng.
Trong cái năng oi bức đầu mùa, dòng người hành hương vẫn chen chân lên đền Thượng hành lễ, trong số đó có không ít trẻ nhỏ được bố mẹ đưa đi đã khóc thét trong cái không khí đặc quánh đến nghẹt thở vì lượng người ngày càng đông. Nhiều ông bố, bà mẹ với đứa con trên tay, trên cổ cùng vẻ mặt thất thần mệt mỏi…
Những ngày cuối dịp nghỉ lễ, Hà Nội và các Thành phố lớn lại tái diễn tình trạng thông thường: Tắc đường.
Lượng người tập trung quá lớn khiến cho đường Giải Phóng (Hà Nội) đoạn từ Pháp Vân rẽ sang Linh Đàm ùn ứ một thời gian dài. (Ảnh: Việt Linh)
Phương Nghi(th)/Báo Gia đình&Xã hội