Những hình ảnh tang thương trong vụ mẹ chém chết con đẻ vì chồng lấy vợ mới
GiadinhNet - Không chịu nổi cảnh người chồng sớm tối đầu ấp má kề lại bỏ mình đi theo người khác, Nguyễn Thị Lý (SN 1983) đã lạnh lùng dùng dao chém nhiều nhát vào đầu đứa con trai 8 tuổi đang ngủ, khiến cháu chết tại chỗ. Nhiều người thân của Lý bàng hoàng không tin vào sự việc vừa xảy ra.
Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 22/6, tại một cửa hàng tạp hóa nằm trên quốc lộ 2A, thuộc địa phận thôn Vườn Quan, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
Nạn nhân là cháu Nguyễn Lý Thành Long (SN 2006, trú tại địa chỉ trên). Hung thủ gây nên tội ác lại chính là Nguyễn Thị Lý (SN 1983) mẹ đẻ cháu Long.
Anh Nguyễn Long Thanh, bố cháu bé nghẹn ngào không tin vào sự thật đau lòng này. "Tôi không biết nói gì, giờ con tôi chết rồi có nói cháu cũng không sống lại ", được", anh Long buồn bã nói.
Ông Nguyễn Tiến Nghĩa, ông nội cháu Long (ở giữa) đau đớn khi biết cháu mình bị chính mẹ đẻ của mình chém chết.
Chị gái của ông Nghĩa nghẹn nghào khóc nức nở khi thấy mọi người đến thắp nhang cho cháu Long.
Những người đến thắp hương cho cháu Long đều bày tỏ sự bức xúc trước hành vi mất nhân tính của Lý và thương cảm số phận cho cháu.
Phùng Bình