Những người không thể ăn Tết ở nhà

GiadinhNet - Rất nhiều người khao khát được về nhà đón Tết Giáp Ngọ với người thân, nhưng họ đã… không thể về.

Theo chị Phùng Thị Lượng, Trưởng đoàn từ thiện của Đạo tràng Phúc Tuệ (Hà Đông, Hà Nội), những ngày Tết có nhiều bệnh nhân nghèo, mắc trọng bệnh (có người ở Hà Nội, có người ở quê xa) rất muốn về quê đón Tết, nhưng họ đã không thể về. Vì vậy các phật tử của Đạo tràng Phúc Tuệ và Đạo tràng Nghi Tàm đã chia sẻ khó khăn với một số bệnh nhân nghèo mắc trọng bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai.

Cũng theo chị Phùng Thị Lượng, mọi năm cứ trước Tết 1 tháng là Đạo tràng tổ chức đi chữa bệnh cho người nghèo ở các tỉnh, đã giới thiệu và đưa nhiều người dân từ tỉnh xa mắc bệnh nặng về các bệnh viện ở Hà Nội để chữa trị. Nhưng thấy hiệu quả không cao, có những người dân được giới thiệu về, được hứa tài trợ toàn bộ chi phí chữa trị… nhưng vẫn không dám về bệnh viện chữa trị.

Năm nay hai đạo tràng kết hợp làm từ thiện bằng cách quyên góp tiền và trao tới tận giường người mắc trọng bệnh tại các khoa Nhi, Ung bướu, Tim mạch, chạy thận nhân tạo và khoa Truyền nhiễm. Số tiền quyên góp tới 73 triệu đồng, được các phật tử trực tiếp đem trao tặng tận giường một số bệnh nhân. Ngoài các bệnh nhân nhỏ tuổi nhất ở khoa Nhi, bệnh nhân lớn tuổi nhất đã 83 tuổi, và một số bệnh nhân người dân tộc không biết nhiều tiếng Kinh, có người còn câm điếc… nên ngỡ ngàng không hiểu được vì sao được… trao quà, khiến y – bác sĩ phải giải thích và “phiên dịch” giùm.

Giá trị quà tặng không nhiều, nhưng các phật tử với tấm lòng từ thiện, đến tận giường chia sẻ nỗi đau đớn thống khổ của người mắc trọng bệnh đã làm các bệnh nhân nghèo (đặc biệt là ở khoa Truyền nhiễm có rất nhiều bệnh nhân bệnh trọng ở giai đoạn nguy hiểm) đã rớt nước mắt vì cảm động.

Sau đây là chùm ảnh thăm các bệnh nhân nghèo mắc trọng bệnh của Đạo tràng Phúc Tuệ và Đạo tràng Nghi Tàm vừa qua.
Những người không thể ăn Tết ở nhà 1
Những người không thể ăn Tết ở nhà 2
Có người vui khi được các phật tử chia sẻ nỗi khó khăn khi con nằm viện
Những người không thể ăn Tết ở nhà 3
Có người bật khóc khi được các phật tử tới thăm.
Những người không thể ăn Tết ở nhà 4
hoặc ngỡ ngàng khi được trao quà.
Những người không thể ăn Tết ở nhà 5
Nhưng ai cũng cảm động trước tấm lòng hảo tâm chân thành của các phật tử
Những người không thể ăn Tết ở nhà 6
Bệnh nhân nặng trẻ nhất ở khoa Truyền nhiễm.
Những người không thể ăn Tết ở nhà 7
Và bệnh nhân lớn tuổi nhất - 83 tuổi - ở khoa Truyền nhiễm.
Những người không thể ăn Tết ở nhà 8
Dù rất bận rộn ngày cuối năm, nhưng y - bác sĩ rất nhiệt tình thu xếp đưa phật tử đi trao quà từ thiện.
Những người không thể ăn Tết ở nhà 9
Năm nào các phật tử cũng phát tâm làm từ thiện
Những người không thể ăn Tết ở nhà 10
Những người không thể ăn Tết ở nhà 11
Các phật tử đem niềm vui bất ngờ tới bệnh nhân nghèo...
Những người không thể ăn Tết ở nhà 12
đều kèm theo lời cầu nguyện chúc mau lành, khiến bệnh nhân nào cũng cảm động.
 
 
Bài và ảnh của Hà Dương
 
thuhuong