Những người mẹ quyên sinh cùng con thơ

GiadinhNet - Bế tắc trong cuộc sống, mâu thuẫn vợ chồng, chuyện mẹ chồng nàng dâu… đã đẩy họ đến cùng quẫn. Trong phút quẫn trí, họ đã tìm đến cái chết, đau lòng thay họ không chết một mình và kéo theo cả những đứa trẻ ngây thơ vô tội. Dư luận đồng cảm có, xót thương có và kèm theo cả những tiếng oai oán, sự phẫn nộ đến tột cùng.

Khi người phụ nữ muốn chết thường ép con của mình cùng chết do muốn trả thù người khiến cho họ phải tìm đến cái chết (thường là chồng và gia đình của chồng), hoặc họ lo sợ rằng sau khi họ chết sẽ không ai yêu thương, chăm sóc cho con của họ, có sống thì cũng khổ nên lôi con chết theo mình. Ở một góc độ nào đó, nhiều người lên tiếng phản đối hành động của người mẹ, vì cho rằng như thế là người mẹ ích kỷ, độc ác, nhẫn tâm cướp đi tương lai của con mình...
 
Cái chết uẩn ức của cô gái ôm con nhảy sông tự vẫn
 
Sự việc chị Lê Thị Hương Mai (SN 1986, trú tại phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, Phú Thọ) tìm đến cái chết ngày 1/9 nơi dòng sông Lô (thuộc địa phận thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã gây bàng hoàng, khiến nhiều người phải nhìn nhận lại mối quan hệ lâu nay được cho là phức tạp giữa mẹ chồng nàng dâu.
 
Những người mẹ quyên sinh cùng con thơ 1
2 mẹ con chị Mai khi còn sống.
 
Cái chết của mẹ con chị Mai cho đến nay nhiều người vẫn không dám tin đó lại là sự thật. Đau lòng hơn, chị Mai lúc này đang có bầu 3 tháng tuổi nhưng vẫn ôm đứa con trai đầu lòng hơn 2 tuổi cùng gieo mình xuống sông để rồi cả ba mẹ con cùng bỏ mạng… 
 
Được biết, anh S. - chồng chị Mai đã thú nhận rằng, sáng hôm đó, mẹ chồng và chị chồng có đánh chửi Mai. Anh S. thấy vợ to tiếng cãi lại nên cũng xông vào tát thêm 1 cái rồi dắt xe đi. Thấy thế, chị Mai cũng dắt xe định đi luôn, nhưng bà Đ. chửi, bảo nếu có đi thì mang con theo. Thế nên chị Mai mới quay vào bế theo con. Và sau đó là gia đình nhận được hung tin.
 
Chiều ngày 3/9, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, các cơ quan chức năng và người dân mới tìm thấy xác chị Mai cùng con trai trên sông Hồng gần khu vực địa phận huyện Phúc Thọ (Hà Nội), cách nơi chị Mai ôm con nhảy xuống khoảng hơn 20 km.

Phút quẫn trí, mẹ trói 2 con nhảy hồ tự tử

Cái chết của 3 mẹ con chị Giang Thị Mỹ Diệu vào chiều tối 24/3 vừa (Phú Ninh, Quảng Nam) đã gây rúng động một vùng quê, để lại cảnh cha mẹ khóc con, ông bà khóc vợ, hàng xóm, bạn bè khóc thương cho sự ra đi quá đột ngột của 3 mẹ con cô giáo Diệu.

Theo một số người chứng kiến kể lại, từ khi phát hiện cho đến khi đưa lên bờ, thi thể của người mẹ cùng đứa con thơ vô tội vẫn dính chặt vào nhau. Trước khi chết, chị đã để lại lá thư tuyệt mệnh.
 
Những người mẹ quyên sinh cùng con thơ 2
Lá thư tuyệt mệnh chị Diệu để lại trước khi chết.

Được biết chị Diệu kết hôn với anh Mai Văn Chương làm nghề lái xe vào năm 2010. Cùng năm đó, bé Thảo My ra đời. Cuộc sống cứ ngỡ trôi qua êm đềm, nhưng bi kịch xảy đến khi anh Chương sa vào cảnh nghiện ngập, bị đuổi việc và phải đi cải tạo.

Đồng lương giáo viên ít ỏi của chị Diệu không đủ nuôi con 2 nhỏ, giờ lại phải nuôi cả chồng. Túng quẫn đã đành, liên tiếp trong hơn 1 tháng, cả bố đẻ và bố chồng của chị Diệu đền lần lượt qua đời.

Có thể do cùng quẫn, tuyệt vọng nên chị Diệu đã nghĩ quẩn trói 2 con chết cùng.

Giận chồng, mẹ ép 2 con uống thuốc độc, cả 3 tử vong

Do mâu thuẫn với chồng, chiều 23/1/2014, chị Lý Thị Dần (SN 1984, ngụ xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đã cho 2 con là Triệu Thị Thanh Nhung (SN 2009) và Triệu Văn Sỹ (SN 2011) uống mỗi đứa 2 ngụm, còn mình uống 3 ngụm thuốc diệt cỏ Paraquat.

Những người mẹ quyên sinh cùng con thơ 3
3 mẹ con chị Dần khi cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Người lao động

Ngay sau đó, 3 mẹ con chị Dần được người thân phát hiện đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar cấp cứu, súc dạ dày. Sau đó, mẹ con chị D. được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk.

Tuy nhiên do ngộ độc quá nặng, cả 3 mẹ con chị Dần đã lần lượt tử vong. Chị Dần tử vong vào ngày 25/1, cháu Sỹ tử vong vào ngày 1/2 và cháu Nhung tử vong vào ngày 3/2.

Siết cổ 2 con rồi tự sát do áp lực tiền bạc

Trưa 28/6/2013, đi làm về đến nhà trọ tại ấp 4, xã Phong Phú (Bình Chánh, TP.HCM), anh Lý Kỷ Luật bàng hoàng phát hiện vợ là Võ Thị Tuyết Nga và 2 con nhỏ Lý Nhã Yến (SN 2010), Lý Hiền Bảo (SN 2011) trong phòng trọ.

Khám nghiệm hiện trường, công an xác định chị Nga siết cổ 2 con đến chết rồi dùng dao tự sát.

Anh Luật cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, biết vợ có chơi lô đề nên anh ra sức ngăn cản khiến cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Trước đó chị Nga cũng đã nhiều lần tâm sự với hàng xóm về áp lực tiền bạc, con nhỏ bệnh tật khiến chị buồn chán, tuyệt vọng.

Mỗi đứa trẻ sinh ra có quyền được sống, bản thân cha mẹ sinh con ra cũng không có quyền tước đoạt quyền thiêng liêng đó. Nhưng chỉ vì cạn nghĩ, trong một phút dại dột họ đã tự tước đi mạng sống của chính con mình, bản thân mình, để lại nỗi đau khôn cùng cho những người ở lại.

MH (Th)

lehuong