Những nhát kiếm kinh hoàng
GiadinhNet - Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, ba nạn nhân đã lĩnh trọn những nhát kiếm kinh hoàng của một số đối tượng “thích” nói chuyện bằng hung khí.
![]() |
|
Mũi kiếm đâm vào đầu anh Tuấn (ảnh chụp XQuang). |
Khoảng 10 giờ ngày 17/7, gia đình Nguyễn Ngọc Anh (SN 1984) trú tại 28 Quang Trung, phường Hải Đình, TP Đồng Hới chờ xe để đưa cậu ruột của mình vào TP Huế. Khi Anh vừa đi rửa xe ô tô về, đậu bên đường thì có 2 thanh niên đến tiếp cận và bảo Anh sang quán cà phê Long (đối diện nhà Anh) để “nói chuyện”. Khi Anh vừa vào quán cà phê, chưa kịp ngồi thì bị nhóm thanh niên lao vào đấm đá túi bụi. Nhóm này còn dùng tuýp sắt, kiếm để “nói chuyện” với Anh.
Trong lúc hỗn loạn, ông Trần Hùng Phương trú 190 Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới sang can ngăn liền bị những thanh niên này đuổi đánh. Anh bị một nhát kiếm chém vào đầu và gục xuống còn ông Phương cũng bị chém một nhát vào đầu. Đám thanh niên sau khi “hành xử” xong lên xe tẩu thoát. Người nhà của Anh và ông Phương đưa 2 người vào bệnh viện cấp cứu. Theo Ngọc Anh thì Anh có biết một trong số thanh niên chém mình có người tên là Tuấn. Còn nguyên nhân nào dẫn đến mình “gặp nạn” thì Anh không biết.
Một vụ sử dụng “đao kiếm” khác xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 ngày 19/7, tại cổng khách sạn Công Đoàn (đường Trương Pháp, phường Hải Thành, TP Đồng Hới, Quảng Bình). Một nhóm du khách từ Thanh Hoá đến đã cãi vã với một tài xế taxi. Sau đó một số đối tượng chạy xe máy đến cùng với tài xế taxi đã dùng dao, kiếm, gậy gộc bao vây, tấn công đoàn du khách.
Trong khi ẩu đả anh Bùi Ngọc Tuấn (SN 1988) trú tại xã Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa đã bị một thanh niên dùng kiếm đâm sâu gần 10cm vào mắt trái. Rất may mũi kiếm đã không ảnh hưởng đến não bộ và không làm hỏng mắt của anh Tuấn.
Dư luận tỉnh Quảng Bình rất bức xúc trước những hành động ghê rợn của các đối tượng côn đồ trên, họ mong rằng cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cần sớm điều tra làm rõ sự việc, trừng trị các đối tượng côn đồ trước pháp luật.
PV
