Những phạm nhân được giải thoát tội chết (2): Đại gia chờ "lưỡi hái tử thần"
GiadinhNet - Đã có lúc lên xe xuống ngựa, tiền tiêu như rác, nhưng có lúc, Nguyễn Đức Hùng, một đại gia thủy sản ở Quảng Ninh, phải ôm cùm chân nằm khóc bởi bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu.
Từ đại gia thành tay trắng
Hơn chục năm về trước, ở Hạ Long (Quảng Ninh), Nguyễn Đức Hùng (SN 1958), là một đại gia có tiếng. Hùng vốn là cán bộ của Cục thống kê tỉnh và được cơ quan cử sang Đức tu nghiệp. Năm 1991, Hùng về nước với số vốn kha khá trong tay. Khát vọng làm giàu, Hùng đã đâm đơn xin nghỉ việc cơ quan để mở doanh nghiệp cho riêng mình.
Lĩnh vực Hùng đầu tư là nuôi trồng thuỷ hải sản. Hồi ấy, ở Quảng Ninh, nuôi trồng thuỷ sản là một ngành làm ăn thịnh vượng, ngồi mát mà ăn bát vàng. Sau mấy ngày khảo sát, Hùng ra đảo Quan Lạn (Vân Đồn), xin đấu thầu 300ha đầm để cải tạo nuôi tôm. Khi khu đầm đã hình thành, việc làm ăn của Hùng lên như diều gặp gió.
Nhớ lại những tháng ngày huy hoàng của đời mình, Hùng bảo, hồi ấy, cứ sau một đêm đánh bắt, công ty của Hùng đã thu lời vài chục triệu đồng. Số tiền ấy, quá đủ để Hùng cùng vợ con sống đời vương giả. Nhưng công việc đang thuận chèo mát mái thì tai ương bất ngờ ập đến. Đầm tôm của Hùng đã bị bão đánh tan hoang. Vậy là, chỉ sau một đêm, đang từ một đại gia xúng xính tiền bạc, Hùng thành người tay trắng.
Để có vốn, Hùng đã phải cậy nhờ đến ngân hàng nhưng hết thiên tai, thì dịch bệnh lại đến. Số tiền vay ngân hàng lãi mẹ đẻ lãi con nên đại gia này đã phải mang trên người một món nợ khổng lồ. Trong lúc bĩ cực thì Chuyên, một người bạn (hiện cũng đang thụ án tại trại giam Tân Lập) đang công tác trong ngành công an gợi ý Hùng buôn bán ma tuý. Quẫn bách vì nợ nần, Hùng nhớ đề nghị của Chuyên là cứ dắt mối một bánh heroin sẽ có 50 triệu đồng. Chuyên còn chỉ ra mối hàng là một phụ nữ ở Sơn La. Với tài ăn nói của mình, Hùng bị đã thuyết phục được người đàn bà đó đồng ý mang "hàng" về Hà Nội để Chuyên nhận. Khi đến phố Hàng Gà thuê khách sạn nằm nghỉ thì Hùng bị công an ập vào bắt giữ.
![]() |
|
Phạm nhân Nguyễn Đức Hùng. |
Những ngày kinh hoàng
Tại phiên sơ thẩm, Hùng bị Toà án nhân dân TP Hà Nội tuyên án chung thân. Nhưng tại phiên phúc thẩm, bản án của Hùng đã bị VKSND TP Hà Nội kháng nghị, cho rằng, án chung thân là quá nhẹ. Hùng chết điếng. Phiên toà xét xử vụ án của Hùng diễn ra vào thứ Bảy và kéo dài sang thứ Hai tuần sau. Vậy là cũng giống như nhiều bị cáo bị án tử hình khác, Hùng được hai chiến sĩ công an... xốc nách đưa về trại tạm giam. Đêm hôm ấy, Hùng đã cảm nhận "cái chết" đang tiến đến rất gần với mình. Các phạm nhân mang đến cho Hùng rất nhiều đồ ăn, thức uống. Họ cứ cố gắng nhồi nhét, bắt Hùng ăn cho bằng được. Sự quan tâm thái quá ấy càng khiến Hùng thêm bấn loạn.
Đêm ấy, Hùng nghĩ tới cảnh tượng kinh hãi nơi pháp trường, nghĩ đến những tiếng súng chát chúa. Sau 2 đêm 1 ngày bị thần chết hù doạ, sáng thứ Hai, Hùng được đưa tới phòng xử án trong tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Trong số những bạn bè, người thân của Hùng đến dự phiên toà, nhiều người đã tranh thủ chuyển tới Hùng những lời li biệt. Thậm chí, có người, sợ sau này không còn được gặp Hùng nữa đã nháo nhào ra phố mua cho Hùng ít hoa quả, giò chả... Mấy anh công an khi áp giải Hùng lên vành móng ngựa cũng thủ thỉ động viên, nếu có chuyện gì thì phải hết sức bình tĩnh, không được suy sụp, không được gây hoang mang, lo lắng cho thân nhân của mình. Những cử chỉ ấy càng khiến Hùng thêm phần lo sợ.
Và rồi, cả phòng xử án đã im phăng phắc khi nghe toà tuyên án. Sau khi xem xét lại tất cả các tình tiết của vụ án, rồi động cơ phạm tội của Hùng, toà đã đi đến quyết định bác bỏ kháng nghị của VKSND. Bị can Nguyễn Đức Hùng vẫn y án chung thân như quyết định của phiên sơ thẩm. Tại vành móng ngựa, Hùng qụy xuống bởi án tử treo lơ lửng trên đầu đã được gỡ bỏ.
(Còn nữa...)
Thanh Thu
