Những phần quà ấm áp tiếp tục đến với cụ bà 95 tuổi tuốt lá chuối nuôi con bệnh tật

GiadinhNet - Con đường bê tông chất đầy rơm rạ và mùi thơm của lúa mới dẫn chúng tôi về xóm nghèo Cổ Lôi, thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

> Rớt nước mắt mẹ già 95 tuổi tuốt lá chuối nuôi con bệnh tật
> Hơn 40 triệu đồng đến với cụ già 95 tuổi tuốt lá chuối nuôi con bệnh tật
> Ấm lòng vòng tay ấm áp đến với mẹ con cụ Gái
 
Những phần quà ấm áp tiếp tục đến với cụ bà 95 tuổi tuốt lá chuối nuôi con bệnh tật 1
Lâu lắm rồi mới thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt già nua, khắc khổ.

Vừa đến đầu ngõ, chúng tôi đã được cô Nguyễn Thị Hoa cho biết: “Từ ngày được mọi người quan tâm và tòa soạn báo tặng quà, cuộc sống của gia đình cụ Gái đã bớt khó khăn đi nhiều, hai mẹ con vui vẻ và sống khỏe hẳn ra. Giờ này chắc hai mẹ con cụ ấy không có nhà đâu, lại đi cắt lá chuối ở sau nhà rồi”. 

Được cô Hoa chỉ dẫn, chúng tôi men theo con đường đất mòn chỉ vừa người đi dẫn ra khu bãi bồi sông Cửu An. Cảnh một người mẹ già tóc trắng bạc phơ đang tuốt từng tầu lá chuối khô bên người con gái tàn tật chống lạng bó từng mớ để bán lại hiện ngay trước mặt chúng tôi. 

Nhận ra người quen, cô Hiền- con gái duy nhất của cụ phấn khởi: “Tranh thủ mấy hôm trời nắng, hai mẹ con tuốt lá chuốt để phơi bán. Sợ ít hôm nữa trời mưa thì không có ai đến thu mua và nhà không có đồ đun cháu ạ!”.

Nói về hai mẹ con cụ Vũ Thị Gái có lẽ không ai ở mảnh đất nghèo khó Cổ Lôi và xã Vạn Phúc này lại không biết, từ người già đến trẻ con cũng có thể kể vanh vách về hai số phận khốn khó và bất hạnh này. Một người mẹ già tuổi 95 tóc trắng bạc phơ tuốt lá chuối nuôi con gái gần 70 tuổi bại liệt và bệnh tật đầy mình. 

Cầm trên tay những tầu lá chuối khô, cô Hiền lại khóc sụt sùi, những giọt nước mắt vàng đục lăn trên gò má với những nếp da nhăn nheo đen đúa khi nhớ lại quãng thời gian nghèo khó bần hàn và cơ cực của gia đình. 
 
Những phần quà ấm áp tiếp tục đến với cụ bà 95 tuổi tuốt lá chuối nuôi con bệnh tật 2
Những phần quà ấm áp tiếp tục đến với gia đình cụ Gái.
Những phần quà ấm áp tiếp tục đến với cụ bà 95 tuổi tuốt lá chuối nuôi con bệnh tật 3

Hồi còn sống, chồng cụ là Vũ Văn Tòng tham gia dân quân du kích của xã chống Pháp. Gia đình cụ có công nuôi giấu cán bộ Việt Minh. Năm con gái cụ lên 4 tuổi thì chồng cụ đột ngột qua đời. Do sinh non, lại không có điều kiện để chăm sóc, nên bà Hiền (con gái Cụ) từ bé đã bị suy dinh dưỡng. Năm 1971 bà bị bệnh thần kinh tọa, thoái hóa cột sống. 

Năm 2009, sau một lần bị ngã, bà nằm liệt giường. Gần 1 sào đất ven sông Cửu An cụ trồng chuối để lấy lá chuối bán, có tiền sinh hoạt và mua thuốc chữa bệnh cho con gái, cuộng chuối là đồ đun.

Những phần quà ấm áp tiếp tục đến với cụ bà 95 tuổi tuốt lá chuối nuôi con bệnh tật 4
Chị Hương cùng nhóm bạn đọc hảo tâm của Vòng tay nhân ái cũng vừa tặng đến cụ Gái những phần quà thiết thực, ý nghĩa.

Sau khi hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của hai mẹ con cụ Gái được đăng trên Vòng tay nhân ái, báo điện tử Giadinh.net.vn thuộc báo Gia đình xã hội với Mã số 64, rất nhiều bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước đã gửi những vật phẩm thiết yếu và hơn 40 triệu đồng ủng hộ cụ để mong giúp đỡ phần nào hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Ngoài ra, hai mẹ con cụ Gái còn được Công ty may xuất khẩuSSV (Gia Lộc – Hải Dương) nhận trợ cấp mỗi tháng 200.000 đồng đến cuối đời.

Xót thương hoàn cảnh và cuộc sống khó khăn của hai mẹ con, các bạn đọc hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước tiếp tục gửi những phần quà về giúp đỡ gia đình. Ngày 26/6, Quỹ vòng tay nhân ái thuộc báo Gia đình xã hội đã về trao tận tay hai mẹ con cụ những vật phẩm thiết yếu. 

Đón nhận những món quà của bạn đọc hảo tâm, hai mẹ con cụ Gái xúc động không nói lên lời. “Hai mẹ con không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn tới tất cả mọi người, cảm ơn những bạn đọc hảo tâm, cảm ơn Lãnh đạo báo Gia đình xã hội đã cho cuộc sống hai mẹ con tôi được no ấm và đủ đầy”.
 
Đức Tùy
honghanh2