Những vụ ngã giá mạng người bằng tiền gây rúng động

GiadinhNet - Chỉ vì những tư thù cá nhân, hay những mâu thuẫn nhỏ nhặt, những kẻ chủ mưu sẵn sàng bỏ ra một số tiền không nhỏ để thuê người “hạ sát” tình địch một cách manh động, trắng trợn.

Vụ anh Kiều Hồng Thành (SN 1959, trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), một cai thầu xây dựng bị đâm chết trong ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội sáng ngày 5/8 khiến cho dư luận không khỏi bàng hoàng, sửng sốt vì tính chất manh động, xem thường pháp luật của những kẻ sát nhân.

Khẩn trương điều tra, CQCA đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan tới vụ thanh toán đẫm máu trên gồm: Hoàng Anh Tuấn (SN 1980, trú tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Lê Hồng Thuận (SN 1992, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Hoàng Kim Bình (SN 1971, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, trước đó một người tên Nguyễn Quốc V. (SN 1960 quận Cầu Giấy, Hà Nội) có vay anh Kiều Hồng Thành số tiền gần 2 tỉ đồng nhưng chưa trả được. Hai bên nhiều lần gặp nhau nói chuyện trả nợ nhưng không đi tới thống nhất nên nảy sinh mâu thuẫn. Trong thời gian này, nhà V. bị người lạ hắt chất bẩn 4-5 lần, nhà anh Thành cũng trong tình trạng tương tự. Từ đó, giữa V. và anh Thành nghi kị lẫn nhau, cho rằng người kia trả đũa mình.

Mới đây, V. đưa Bình đi cùng tới nhà anh Thành nói chuyện. Cho rằng V. có ý định xù nợ lại còn dẫn theo côn đồ tới nói chuyện nên anh Thành đã buông lời chửi bới. Cay cú trước thái độ của anh Thành, Bình đã tìm gặp và thuê Tuấn đánh dằn mặt với giá 30 triệu đồng. Tuấn đã rủ thêm đồng bọn là Lê Hồng Thuận cùng tham gia. Tuấn và Thuận chia nhau mỗi người 15 triệu đồng rồi gặp Bình bàn bạc kế hoạch.

Khoảng 7h20’ ngày 5/8, Tuấn và Thuận bám sát mục tiêu. Khi xe anh Thành di chuyển tới ngã ba Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt, hai đối tượng đã giả vờ dàn dựng một vụ va chạm giao thông rồi đâm anh Thành chết tại chỗ. Theo lời khai của Tuấn và Thuận, vào thời điểm hai đối tượng ra tay Bình có mặt tại hiện trường nhưng chỉ âm thầm quan sát diễn biến.

Những vụ ngã giá mạng người bằng tiền gây rúng động 1
Hiện trường vụ đâm chết người trên đường Phạm Văn Đồng

Một vụ khác liên quan tới việc thuê người giết tình địch cũng gây xông xao dư luận vào tháng 4/2011 tại TP Vũng Tàu.

Theo tài liệu của CQĐT, đang trong thời gian chờ giải quyết việc tranh chấp tài sản sau ly hôn, bà Lê Thị Tuyết Hạnh (53 tuổi, trú tại phường 4, TP Vũng Tàu) bị chồng cũ là ông Đoàn Anh Tuấn thường xuyên đánh đập.

Sau đó bà Hạnh mang sự việc tâm sự với người bạn thân là Nguyễn Thị Yến (41 tuổi, cùng trú tại TP Vũng Tàu), và ngỏ ý muốn dằn mặt ông Tuấn cho bõ tức. Thấy bạn nói vậy, Yến liền liên lạc với Phạm Văn Hoàng (tức Hoàng “nổ”, 45 tuổi, đang thụ án trong trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai).

Mặc dù đang trong trại giam, Hoàng vẫn nhận lời và điều đàn em là Tuấn “ba chay” từ tận Hải Phòng để thực hiện hợp đồng giết thuê. Sau khi được bà Hạnh chuyển cho 20 triệu đồng, Tuấn “ba chay” đã sử dụng để mua 1 khẩu súng và 14 viên đạn rồi lên kế hoạch gây án.

Sau một thời gian theo dõi mục tiêu, tối ngày 11/4/2011, khi ông Tuấn rời nhà đi mua thuốc tây đã bị Tuấn “ba chay” áp sát rồi dùng súng bắn liên tiếp 2 phát vào người. Sau khi gây án xong, hung thủ chạy lên tận Đồng Nai rồi nghe ngóng tình hình. Hai ngày sau khi y quay về Vũng Tàu đòi nợ thuê thì bị CQCA bắt giữ. Hai phát đạn mà Tuấn “ba chay” bắn chỉ trúng phần mềm nên nạn nhân may mắn thoát chết.

Sau khi xem xét hành vi, TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên phạt Hoàng 10 năm tù về tội “giết người”. Cùng tội danh, Hạnh 4 năm, 6 tháng tù. Yến 4 năm tù và Nguyễn Hữu Tuấn (Tuấn “ba chay”) 13 năm tù giam.

Xuân Thắng

xuanthang