Nợ 100 triệu, đầu bếp đi cướp

GiadinhNet - 16 giờ 30 ngày 27/12, tại bãi Dương biển Nguyễn Tất Thành (Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) xảy ra vụ án mạng giết xe ôm cướp tài sản. Nạn nhân là ông Phạm Văn Tỵ (47 tuổi, tạm trú ở phường Hòa Hiệp Nam).

Trước đó ít phút, ông Tỵ được Hoàng Trọng Huy (SN 1983, quê xã Thọ Nguyên, Thọ Xuân, Thanh Hóa, tạm trú phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu) thuê chở lên quận Liên Chiểu. Khi đến khu vực trên, Huy nói ông Tỵ dừng lại và “dụ” đi vào bãi Dương để trả tiền xe ôm.
 
Nợ 100 triệu, đầu bếp đi cướp 1
Hoàng Trọng Huy tại cơ quan công an.
 
Tại đây, Huy đã bất ngờ dùng dao đâm ông Tỵ. Ông Tỵ chống trả quyết liệt. Đúng lúc này có 4 chiến sỹ Công an TP Đà Nẵng đi qua, tưởng hai người đánh nhau nên xuống xe can thiệp. Thấy công an, Huy vung dao đâm luôn, buộc các chiến sĩ công an phải nổ súng chỉ thiên, sau đó bắt giữ được Huy. Ông Tỵ bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Được biết, Huy là đầu bếp của một quán nhậu trên địa bàn Đà Nẵng, rất máu me cá độ bóng đá. Huy đã thua độ hơn 100 triệu đồng, bị giang hồ siết nợ, Huy nảy sinh ý định đi cướp. 
 
Ánh Dương
baoin