Nổ súng “dằn mặt” lái xe buýt?
Sau khi va chạm với một thanh niên, anh Dũng, lái xe buýt, lên xe đi đến cổng Parabol Trường Ðại học Bách khoa thì bị “dính” một phát đạn.
Khoảng 19h30 ngày 1/2/2009, một số người dân tham gia giao thông trên đường Giải Phóng (đoạn trước cổng Parabol Trường Ðại học Bách khoa Hà Nội) vô cùng kinh hoàng khi nghe một tiếng súng nổ chát chúa.
Viên đạn đã xuyên thẳng qua cửa kính vào chiếc xe bus của Cty 10 - 10 do anh Nguyễn Tiến Dũng (32 tuổi, trú tại D6 tập thể X2C Xuân Ðỉnh, Từ Liêm) điều khiển vừa rẽ đường từ Kim Liên sang. Phát súng khiến anh Dũng bị thương vào khuỷu tay trái.
Anh Dũng cho biết, trước đó đã va chạm với một thanh niên và hai bên đã xảy ra cãi vã. Tưởng chừng sự việc chỉ có thế, song khi anh Dũng lên xe đi đến cổng Parabol Trường Ðại học Bách khoa thì bị “dính” một phát đạn. Rất may anh đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Bạch Mai.
Theo một số nhân chứng, họ chỉ kịp nhìn thấy một thanh niên đi xe máy không biển kiểm soát phóng rất nhanh sau khi tiếng súng nổ.