Nổ súng truy bắt xế hộp chở hổ

GiadinhNet - Trong lúc tuần tra trên quốc lộ 1A, phát hiện chiếc ô tô 4 chỗ có nhiều nghi vấn, CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế tăng ga bỏ chạy.

Sau màn truy đuổi ngoạn mục, tài xế đã bị khống chế, trên xe phát hiện có 3 con hổ…
 

Chiếc xe và tang vật.

Chiều 28/5, vào lúc 14  giờ 30, khi Tổ công tác thuộc Đội CSGT 5/1, công an Nghệ An đang làm nhiệm vụ tại km 401 (địa bàn xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu) thì phát hiện chiếc xe ô tô 4 chỗ mang biển số Hà Nội có nhiều nghi vấn.
 
Tổ Công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế đã quay đầu xe, tăng ga bỏ chạy. Trung úy Trần Mạnh Tiến và đồng nghiệp mặc thường phục được lệnh dùng xe ô tô chuyên dụng đuổi theo. Bị truy đuổi, chiếc xe ôtô bỏ chạy với tốc độ rất nhanh, khiến quốc lộ 1A náo loạn. Chạy được gần 20km, đến địa bàn huyện Diễn Châu, tài xế bất ngờ bẻ quặt lái, rẽ lên quốc lộ 48.
 
Lúc này, các chiến sỹ cảnh sát đã nổ súng cảnh cáo, nhưng tài xế vẫn cho xe chạy, dù một bên lốp đã bị nổ. Khi bị xe cảnh sát vượt lên chặn đầu thì một người đàn ông mở cửa xe lao ra ngoài chạy trốn. Lực lượng CSGT đã áp sát và khống chế được tài xế. Khám xét nhanh chiếc xe, cảnh sát phát hiện 3 con hổ nặng hơn 300kg đã bị xẻ thịt, nhiều biển số giả cùng một số tuýp sắt, dao nhọn.
 
Tại cơ quan điều tra, tài xế khai nhận tên là Nguyễn Đình Hải (23 tuổi), trú tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Hải được một người đàn ông không rõ địa chỉ thuê chở hàng từ Hà Tĩnh ra huyện Quỳnh Lưu. Theo Hải thì khi thuê, người đàn ông chỉ nói đó là lợn rừng, không ngờ số hàng ấy lại là hổ.
 
Hiện đội cảnh sát giao thông 5/1 đã bàn giao Nguyễn Đình Hải cùng tang vật cho phòng cảnh sát kinh tế Nghệ An tiếp tục điều tra.
 
Hồ Hà
baoin