“Nổ” trúng kỳ nam nghìn tỷ, nữ công nhân làm nhiều gia đình điêu đứng
GiadinhNet - Phan Thị Hoài My (SN 1987, trú tại thôn Hòa Mỹ, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) “nổ” với nhiều người là chồng mình trúng bạch kỳ nam có giá nghìn tỷ đồng. Với tài “múa mép” của My, nhiều người đã “sập bẫy” cho ả mượn tiền để bây giờ lâm vào cảnh điêu đứng.
![]() |
|
Nữ công nhân “siêu lừa” Phan Thị Hoài My. Ảnh: Đ.H |
Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc nhận được đơn trình báo của anh Hoàng Tấn L (SN 1979, trú tại thị trấn Ái Nghĩa) về việc bị Phan Thị Hoài My lừa lấy số tiền 955 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, công an nắm được thông tin: Đầu năm 2012, My làm công nhân tại một công ty đóng tại thị trấn Ái Nghĩa. Thời gian làm việc tại đây, My có quen biết với em trai của anh L (làm cùng công ty). My nhiều lần tâm sự rằng gia đình khó khăn, con đang ốm phải chữa bệnh (thực tế là không phải - PV) nên cần một số tiền để chữa trị. Nghe My nói rất thảm thương, em trai anh L về nói với anh cho My mượn 3-4 lần với số tiền khoảng 17 triệu đồng.
My tiếp tục “than khóc” với anh L để mượn tiền. Nhưng vì những lần trước My chưa trả nên anh L không cho mượn thêm. My liền nghĩ ra “chiêu” nói với anh L là chồng mình vừa đi trầm trong Khánh Hòa về “trúng bạch kỳ nam” với số lượng lớn, đang ở Nha Trang nhưng chưa có tiền thuê vận chuyển về. Với tài “múa mép” của mình, My nói với anh L là cần tiền để thuê người chở số bạch kỳ nam này từ Khánh Hòa về, chờ tới tháng 4/2014 cúng bái xong mới bán được. My dặn anh L “giữ bí mật”, vì sợ giang hồ tới xin tiền và nhiều người tới quấy phá. Đổi lại, My sẽ biếu anh L… 50 tỷ đồng.
Nghe My “nổ”, anh L tin sái cổ, cho My mượn tiền để chuyển kỳ nam từ Khánh Hòa về. Mỗi lần My gọi điện cho anh L mượn tiền thì anh L chuyển khoản qua ngân hàng cho My mà không biết mình đang bị “sập bẫy”.
Đến tháng 6/2014, anh L thấy số tiền mình chuyển cho My mượn lên tới hơn 700 triệu đồng nhưng My vẫn chưa bán “bạch kỳ nam” để trả, anh L liền về quê để gặp trực tiếp My hỏi cho ra nhẽ. Khi gặp anh L, My nói là số bạch kỳ nam mà chồng My “trúng” là 179,8 kg (theo giá thị trường 1kg bạch kỳ nam khoảng 10-20 tỷ đồng - PV), chồng My đang giữ số “bạch kỳ nam” này và đã ký hợp đồng bán cho ông Tý (trùm kỳ nam ở Khánh Hòa-PV). Để tạo lòng tin, My gặp anh Phạm Khắc Lộc (SN 1973, trú cùng thôn với My) mua 3 mẫu kỳ nam nhỏ với số tiền 30 triệu đồng để đưa cho anh L làm tin và nhờ anh L bán giúp.
Thấy thế, anh L liền nhờ một người Đài Loan sống ở TP Hồ Chí Minh xác định mẫu kỳ nam này thì đúng là kỳ nam thật. Lúc này, lòng tin tưởng chồng của My “trúng” bạch kỳ nam đối với anh L lại tăng lên, tiếp tục cho My mượn tiền lên tới 955 triệu đồng.
Một thời gian sau, nghi ngờ mình bị lừa đảo nên anh L về quê của My để tìm hiểu. Tới nhà gặp chồng của My, anh L mới biết người này chỉ quanh quẩn ở nhà làm ruộng chứ không đi trầm, không “trúng” bạch kỳ nam như lời My nói. Anh L lập tức tố cáo “siêu lừa” Phan Thị Hoài My ra cơ quan chức năng.
Theo Cơ quan CSĐT, với chiêu “chồng trúng bạch kỳ nam” này, My còn lừa tiền của bốn người khác nữa là anh Trần Văn T (SN 1986, trú tại thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) bị My lừa lấy 13 triệu đồng và 6 chỉ vàng; chị Nguyễn Thị H (SN 1990, trú tại Mỹ Liên, Đại Nghĩa, Đại Lộc) bị lừa 70 triệu đồng; chị Lê Thị Thu Sương (SN 1986, trú tại thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) bị lừa 5,5 chỉ vàng và 2,5 triệu đồng; anh Nguyễn L (SN 1983, trú tại thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) bị lừa 15 triệu đồng…Theo lời khai ban đầu của My, số tiền chiếm đoạt của nhiều người được ả ta dùng để đi lễ chùa, làm các lễ chữa bệnh cho con, làm từ thiện và trả nợ vay.
Trung tá Nguyễn Xưng (Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết, công an đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển lên Công an tỉnh Quảng Nam xử lý theo thẩm quyền. Công an huyện Đại Lộc thông báo ai là bị hại của My, mời đến Công an huyện Đại Lộc để tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo của ả công nhân “siêu lừa” này.
Đức Hoàng
