Nỗi cay đắng của người cha có con tâm thần bị cưỡng hiếp

GiadinhNet - Lợi dụng người lớn vắng nhà, đối tượng L.K.L (SN 1991, trú tại thôn 3, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã khống chế quan hệ tình dục với chị Lê Thị V (19 tuổi, ở địa phương) nhiều lần khiến nạn nhân có thai. Hung thủ tìm cách chối tội, thậm chí vu cho cha nạn nhân là tác giả của bào thai.

Nỗi cay đắng của người cha có con tâm thần bị cưỡng hiếp 1

Lê Thị V là người có tiền sử bệnh tâm thần đã bị đối tượng L hãm hiếp nhiều lần. Ảnh: N.H

 
Theo đơn tố cáo của ông Lê Huy Giàu (SN 1958, bố của V), khoảng thời gian tháng 12/2012, ông phát hiện đối tượng L.K.L hay đến nhà chơi khi người lớn vắng nhà. Mỗi lần bắt gặp ông Giàu đi làm về, L tỏ ra luống cuống, giả bộ sang xin cốc nước hoặc hút nhờ điếu thuốc lào… Sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần khiến ông Giàu nghi ngờ.

Một ngày đầu năm 2013, ông Giàu thấy con gái nôn ọe, có biểu hiện như người có thai. Gặng hỏi, V kể nhiều lần bị L.K.L sang nhà hãm hiếp. Để che giấu tội ác, L đã đe dọa nếu V kể với người lớn sẽ bị đánh đòn, giết hại cả gia đình. Do bị nhược điểm về thể chất và trí tuệ nên V tỏ ra sợ hãi, không dám kể lại cho bố mẹ.

Sau khi nghe con gái kể, ông Giàu liền đưa V đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa. Các bác sỹ kết luận V đã mang thai được 4 tháng. Ông Giàu bức xúc kể lại: “Nghi ngờ L là tác giả của bào thai nên tôi đã sang nhà hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng phía gia đình L phủ nhận, cho rằng chúng tôi vu oan. Thậm chí, họ còn độc miệng nói chính tôi là "chủ nhân" của cái thai mà cháu V đang mang. Quá uất ức nhưng gia đình tôi đành muối mặt chịu đựng, chờ con gái vượt cạn thành công và đề nghị cơ quan công an đưa đi giám định ADN”.

Ông Giàu cho biết thêm, trước sự “tố ngược” của gia đình L, nhiều tháng liền ông không dám ra ngoài vì ngại “lời ra, tiếng vào”. Cũng vì quá uất ức mà cả hai vợ chồng ông lăn ra ốm. “Hàng ngày, tôi cố gắng đi làm thật sớm, về nhà thật muộn để tránh phải nghe những điều tiếng không hay của một số người. Đó là những ngày tăm tối, đau đớn nhất của gia đình chúng tôi, bởi khi đó nói ra chẳng ai tin. Họ nói, tôi làm cái chuyện thất đức ấy rồi lợi dụng con gái tâm thần đổ tội cho người khác”.

Hè năm 2013, V sinh hạ một bé gái bụ bẫm, đặt tên là Lê Ánh N. Sau một thời gian ngắn chăm sóc cho hai mẹ con V, ông Giàu làm đơn đề nghị cơ quan chức năng đưa L và cháu N đi thử ADN. Ngày 30/10/2013, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa kết luận đối tượng L.K.L có quan hệ huyết thống với bé Lê Ánh N (con đẻ của V). Sau khi biết kết quả cháu bé chính là con ruột của mình, L đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau một thời gian dài lẩn trốn, đầu năm 2014, L đã bị Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) bắt giữ. Được biết, Lê Thị V là người bị bệnh thần kinh từ nhỏ, đang hưởng chế độ 05 theo Nghị định 67 về bảo trợ xã hội của nhà nước. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nhì, Phó trưởng Công an xã Quảng Bình (Quảng Xương) cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối tượng L.K.L để điều tra về hành vi hiếp dâm. Hiện tại, Công an huyện Quảng Xương đang tích cực hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa tên L ra xử lý trước pháp luật.

Ngọc Hưng

lanhuongthuctap