Nói chuyện với người lao động... bằng súng

Giadinh.net - Những tưởng có cơ hội thoát nghèo khi đi xuất khẩu lao động (XKLĐ), nhiều người vay tiền lãi nóng để kịp nộp đặt cọc cho Công ty cung ứng XKLĐ và chuyên gia Nghệ An, (88 Trần Hưng Đạo, thành phố Vinh).

Sau khi nộp tiền, Công ty này năm lần bảy lượt hứa hão, họ buộc phải đòi lại tiền, đáp lại, con trai của GĐ Trung tâm này đã đánh đập và dùng súng hơi cay bắn người lao động.

Tiền mất, nợ mang

Tại đơn tường trình sự việc gửi Công an phường Đội Cung, thành phố Vinh, chị Lê Thị Hải Hoan trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh có chồng là anh Trần Việt Đức, người bị nhân viên của Công ty Cung ứng XKLĐ và chuyên gia Nghệ An dùng súng “nói chuyện” nêu:

Vào khoảng đầu tháng 10/2007, anh Đức được giới thiệu về dịch vụ XKLĐ đi Cộng hòa Séc do Công ty cung ứng XKLĐ và chuyên gia Nghệ An tổ chức. Công ty này đã tư vấn cũng như tổ chức làm luôn hồ sơ cá nhân, giấy khám sức khỏe, xác định nhân sự cho chị Hoan. Đến ngày 17/10/2007, vợ chồng anh lại đến Công ty nộp 1 triệu đồng tiền học phí để học tiếng tại Nhà văn hóa khối 8, phường Đội Cung. Cùng học với chị Hoan còn có 40 lao động khác cùng nguyện vọng đi XKLĐ sang Cộng hòa Séc.

Ngày 20/2/2008, vợ chồng ông Trần Thư Thắng - Giám đốc Công ty Cung ứng tìm đến nhà chị Tống Thị Yến (một người cũng đang chờ đi XKLĐ như chị Hoan) yêu cầu chị Yến gọi chị Hoan đến nộp tiền đặt cọc với số tiền 3.000 USD. Hai người đã phải vay tiền lãi nóng; Chị Yến nộp 500 USD cùng 8 triệu đồng; chị Hoan nộp 15 triệu đồng cho ông Thắng rồi tất cả lên xe ra  Vinh. Tối hôm đó chị Yến, chị Hoan cùng 2 người khác là Nguyễn Thị Diên (Tân Kỳ) và Nguyễn Thị Định (Cửa Lò) được anh Trần Thư Đắc, nhân viên Công ty đưa ra Hà Nội để phỏng vấn.

Tuy nhiên suốt một ngày chờ đợi không được gọi vào phỏng vấn, cả 4 người đều phải quay về Vinh. Một tuần sau, 4 người lại được đưa ra Hà Nội nhưng rồi lại về trong thất vọng. Vợ chồng anh Đức, chị Yến cùng một số người lao động đã nhiều lần tìm đến Công ty để đòi hỏi quyền lợi nhưng không được giải quyết. Khi vợ chồng anh Đức xin lại số tiền đã đặt cọc, không đi nữa thì phía Công ty khăng khăng đòi giữ lại 500 USD với lý do trừ tiền hồ sơ và phạt phá hợp đồng.

Nói chuyện bằng... súng

Sáng ngày 8/7, vợ chồng anh Đức cùng chị Yến đến Công ty gặp ông Thắng xin rút tiền nhưng ông Thắng vẫn khăng khăng đòi trừ 500 USD/1 người nên xảy ra cãi cọ. Đến 15h45’, cả 3 người trở lại Công ty gặp bà Hường (vợ ông Thắng), lúc này có anh Trần Thư Đắc, nhân viên lái xe của Công ty cũng ở đó. Giữa 2 bên bắt đầu xảy ra xô xát. Đắc chạy tới chiếc ô tô nhãn hiệu Inova màu đen BKS 37N- 4806 đậu trước cổng Công ty, mở cửa xe lấy ra một khẩu súng ngắn đuổi theo anh Đức bóp cò rồi dùng súng đánh mạnh vào đầu anh Đức.     

Công an phường Đội Cung đã cho mời anh Đức cùng một số người lao động có mặt lúc xảy ra sự việc đến viết bản tường trình. Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Công an phường Đội Cung cho biết:

“Trần Thư Đắc tên thật là Trần Thư Thả, con trai của Giám đốc Trần Thư Thắng, được ông Thắng đưa vào cơ quan tập sự từ đầu năm đến nay trong vai trò nhân viên thị trường kiêm lái xe. Riêng khẩu súng mà Đắc đã dùng để bắn anh Đức cũng đã được Công an phường Đội Cung làm rõ và có biên bản tạm giữ. Đó là khẩu súng hơi cay có giấy phép sử dụng số 282082 nhãn hiệu RG 70, số hiệu 711917 do Đức sản xuất, được Phòng PC 13 Công an Nghệ An cấp cho Trung tâm đào tạo và XKLĐ của ông Thắng, giấy phép sử dụng cấp ngày 19/4/2007, có giá trị hết ngày 30/12/2009. Mặc dù súng này chỉ thuộc công cụ hỗ trợ, nhưng việc con trai giám đốc Trung tâm mang súng để đuổi bắn người lao động là trái phép. Hiện chúng tôi đang xác minh làm rõ và chuyển hồ sơ cho Công an thành phố thụ lý vụ án này”.

Ông Phan Sỹ Dương, Phó GĐ Sở LĐ,TB &XH tỉnh Nghệ An: Trung tâm của ông Thắng không đủ tư cách pháp nhân

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Phan Sỹ Dương, Phó GĐ Sở LĐ,TB&XH cho biết: Trung tâm của ông Thắng là đơn vị cấp 2 của Công ty cung ứng XKLĐ và chuyên gia Nghệ An có giấy phép số 162/LĐTBXH-GP ngày 30/11/2005, nhưng giấy này đã bị thu hồi từ sau khi xảy ra nhiều vi phạm. Vì vậy, hiện Công ty không có tư cách pháp nhân về tuyển dụng người đi XKLĐ. Việc Trung tâm ông Thắng hợp đồng liên kết với các Công ty khác là vi phạm và hợp đồng đó không hợp pháp.

Hồ Hà

kieudiep