Nỗi đau của cha mẹ có con phạm tội

Từ ngày Đỗ Trọng Hải, đứa con trai duy nhất vào tù, ông bà Bòng uống thuốc nhiều hơn ăn cơm. Hai ông bà nằm bệt mỗi người một giường vì bệnh tật và vì cú sốc của thằng con “trời đánh...

> Khách hàng của Toyota Giải Phóng bị lừa tiền sẽ được hỗ trợ
> Toyota Giải Phóng bị kiện ra tòa
> Hàng chục khách hàng của Toyota bị lừa tiền

Tuổi thơ cơ cực

Trong gian nhà trống hơ, trống hoác ở thôn Liêu Trung, xã Yên Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, vợ chồng ông Đỗ Thế Bòng, thân sinh của bị cáo Hải, nằm bệt mỗi người một giường vì bệnh tật và vì cú sốc của thằng con “trời đánh”. Trong tiếng khóc uất nghẹn, tủi nhục, ông Bòng nói: “Tôi không chết vì hòn tên mũi đạn nơi chiến trường, giờ lại chết vì con. Giờ tôi chẳng còn mặt mũi nào mà hưởng chế độ chính sách của Nhà nước nữa”.

Nghe tin Hải bị bắt về tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng để “nướng” vào lô đề, bố mẹ và những người quen thân, ai cũng cảm thấy choáng váng bởi trong mắt họ Hải là một thanh niên hiền lành, chịu khó, có chí tiến thủ. Thuộc diện gia đình nghèo trong xã, song niềm an ủi lớn nhất của vợ chồng ông là con cái học hành giỏi giang, nhất là cậu con trai độc đinh. Giận con lắm, nhưng khi nghĩ về tuổi thơ cơ cực của con bố mẹ Hải không cầm được nước mắt.
 
Cha mẹ Hải không nén nổi nỗi đau khi nhắc đến người con phạm tội

Đỗ trường chuyên của tỉnh nhưng phải về huyện học vì gia cảnh quá nghèo, song để cậu theo học hết ba năm THPT ở trường huyện, ông bà Bòng phải đi vay nợ lãi. Không phụ lòng bố mẹ, Hải đỗ hai trường ĐH, có học bổng suốt mấy năm liền. Khi Hải ra trường, làng xóm ai cũng mừng cho ông bà, bởi từ nay đã có cậu con trai kiếm tiền lo cho bố mẹ. Vậy mà, chưa được hưởng một ngày báo hiếu, ông bà Bòng bị cậu “quý tử” giáng cho "một đòn" chí tử.  

Chỉ vào tấm đệm gác trên nóc tủ, bà Bình, mẹ Hải mếu máo “bác sắm đồ cưới cho thằng Hải đấy. Đáng ra tháng 2 âm vừa rồi là nó cưới, vậy mà…”. Nếu Hải không sa ngã, có lẽ giờ này Hải đã có một gia đình yên ấm và vợ chồng ông bà cũng yên tâm phần nào.

“Ngọn đèn” trước gió

Khác với không khí ảm đạm trong nhà, ngoài vườn một tốp thợ đang hối hả xe cát, san hết mảnh vườn rộng mênh mông. Đưa ánh mắt buồn nhìn tốp thợ, bà Bình phân trần: “Bác chỉ giữ được khoảng sân và gian nhà này thôi, còn phải mang cầm cố lấy tiền mua thuốc, mỗi tháng hai vợ chồng bác mua thuốc hết ba triệu đồng”. Nói rồi, bà Bình vạch áo để hở 5 vết mổ ngang dọc trên bụng. Bệnh ông Bòng cũng không kém vợ. Do di chứng chất độc màu da cam, đôi mắt ông mỗi ngày thêm mờ đi, không cách nào chữa nổi. Gần đây trong thận ông xuất hiện một số nang nhỏ, khiến sức khỏe càng thêm suy kiệt.

20 năm tù giam là cái giá mà Hải phải trả cho tội lỗi của mình

Khóc nấc từng hồi, bà Bình nói: “Hai bác bệnh tật như ngọn đèn trước gió thế này chắc không thể đợi được đến ngày thằng Hải về”. Thương con, nhưng ông Bòng cũng giận Hải vô cùng, ông dứt khoát không chịu làm đơn kháng cáo bởi “nó làm nó phải chịu, nó đi tù để Nhà nước giáo dục cho nó có cơ hội làm lại cuộc đời”.

Khẽ lau nước mắt lăn dài trên má, ông Bòng tâm sự: “60 tuổi đời với 40 năm tuổi đảng, tôi chưa bao giờ thấy mình phải hổ thẹn điều gì, vậy mà thằng con đã khiến tôi nhục nhã với đồng đội, bà con làng xóm”.

Ông bảo, mỗi năm dòng họ nhà ông lại tổ chức họp, nghe các gia đình báo cáo những điều tốt, xấu của gia đình. Mọi năm, ông tự hào khoe thành tích của con trai, còn năm nay ông không biết phải nói thế nào với tổ tiên, dòng họ.

Trong phiên tòa ngày 13/11, TAND Hà Nội tuyên phạt Đỗ Trọng Hải 20 năm tù về tội lừa đảo.

Theo Đất Việt
kimngan