Nỗi đau của người chồng có vợ đốt chết ba người thân
Mấy ngày qua, dư luận bàng hoàng khi hung thủ của vụ án đốt nhà, giết ba mạng người ở xóm Kho, Phú Mỹ, Mỹ Đình cách đây một năm là một cô giáo và là em dâu của nạn nhân. Bằng linh cảm, anh Nguyễn Chí Tuấn đã nghi thủ phạm là vợ mình.
> Em dâu thủ ác đốt chết gia đình anh chồng sa lưới
Anh Tuấn và Thuận lấy nhau vì tình yêu, cuộc sống của hai vợ chồng trẻ tuy còn nhiều khó khăn nhưng cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Nhưng mâu thuẫn trở nên đỉnh điểm khiến hai người ly thân là vào khoảng đầu tháng 11/2007, khi anh đang trên đường đi học thêm buổi tối thì Thuận điện thoại nhờ anh về in tài liệu để Thuận đi thi. Sợ muộn học anh không quay về thì bị vợ mắng mắng: "Mày cút luôn đi”.
![]() |
| Hung thủ Nguyễn Thị Thuận. |
Bức xúc trước lời nói hỗn hào của Thuận, anh quay về nhà nói chuyện với vợ. Không những không tiếp thu, Thuận còn rút luôn dây điện quật tới tấp vào người anh và con trai, khiến chân bé K. tóe máu, từ hôm đó hai vợ chồng anh ly thân.
Rất giận vợ, nhưng thương con nên anh Tuấn chẳng có ý định ly hôn, chỉ muốn hai vợ chồng có khoảng lặng để tĩnh tâm lại và nhìn nhận mình đúng sai như thế nào còn sửa đổi. Dù Thuận hỗn láo, ngang ngược với chồng, nhưng anh không thể tưởng tượng được vợ anh, một giáo viên lại có thể ra tay tàn độc cướp đi mạng sống của ba người trong gia đình chồng như vậy.
Anh nhớ lại, khoảng 3h ngày 25/1/2008, nhận được điện thoại của Bùi Tiến Hà, đồng bọn của Thuận báo tin, nhà anh trai anh Nguyễn Chí Hưng bị cháy. Anh vội vã chạy đến, anh không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, anh trai nằm chết gục dưới chân cầu thang, chị Bùi Thị Hà và cháu Nguyễn Thảo Hiền mới 7 tuổi, cháy đen thoi thóp thở rồi 6 ngày sau cũng ra đi nốt. Anh đau đớn, vật vã trước đại tang của gia đình còn Thuận thì dửng dưng.
Rất giận vợ, nhưng thương con nên anh Tuấn chẳng có ý định ly hôn, chỉ muốn hai vợ chồng có khoảng lặng để tĩnh tâm lại và nhìn nhận mình đúng sai như thế nào còn sửa đổi. Dù Thuận hỗn láo, ngang ngược với chồng, nhưng anh không thể tưởng tượng được vợ anh, một giáo viên lại có thể ra tay tàn độc cướp đi mạng sống của ba người trong gia đình chồng như vậy.
Anh nhớ lại, khoảng 3h ngày 25/1/2008, nhận được điện thoại của Bùi Tiến Hà, đồng bọn của Thuận báo tin, nhà anh trai anh Nguyễn Chí Hưng bị cháy. Anh vội vã chạy đến, anh không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, anh trai nằm chết gục dưới chân cầu thang, chị Bùi Thị Hà và cháu Nguyễn Thảo Hiền mới 7 tuổi, cháy đen thoi thóp thở rồi 6 ngày sau cũng ra đi nốt. Anh đau đớn, vật vã trước đại tang của gia đình còn Thuận thì dửng dưng.
![]() |
|
Hiện trường vụ cháy làm ba người thiệt mạng. |
Nỗi mất mát quá lớn, anh sợ một mình mẹ ở quê buồn bã, nghĩ ngợi nhiều mà sinh ra ốm nên anh đưa con trai về ở với bà nội để bà khuây khỏa với thỏa thuận lúc nào Thuận muốn gặp con anh sẽ về đón bé K. lên. Ấy vậy mà người đàn bà máu lạnh này dường như cũng chẳng cần đến con. "Nửa năm trời cô ta không hề thăm con lấy một lần, không cần biết con có khỏe không, ăn uống như thế nào, ngày sinh nhật con cũng không nhớ tới", anh Tuấn kể.
Dù độc ác, máu lạnh đến đâu nhưng đôi khi phần người vẫn hiện hữu trong mỗi con người. Nhưng với Thuận điều đó không tồn tại, chưa bao giờ người ta thấy Thuận có phút giây nào đó hối hận với việc làm tàn độc của mình, ngay cả khi sự việc được làm sáng tỏ. Chị H., hàng xóm ngay sát nhà Thuận ở xóm Kho, Phú Mỹ, Mỹ Đình nói: “Tôi có thấy cô ấy có biểu hiện hoảng sợ gì đâu, cô ấy cứ tưng tửng như không”.
Giờ đây, kẻ thủ ác đã bị bắt và phải trả giá cho hành vi tàn độc của mình, "Nhưng cả cuộc đời tôi sẽ không thể thanh thản được, gia đình tôi đau một thì tôi đau 10. Làm sao tôi có thể thanh thản được khi kẻ sát nhân là người tôi từng thương yêu", anh Tuấn nghẹn ngào.
Một người đáng thương trong vụ án đau lòng này nữa là bé K., bé chỉ mới 5 tuổi nên không thể hiểu hết được nỗi đau của gia đình mình.
Theo Báo Đất Việt

