Nỗi đau xé lòng người mẹ có con gái bị hãm hại

Con trai mất chưa được bao lâu, con gái bị hãm hại, chồng lại khùng điên, nỗi đau đớn liên tục giáng xuống đầu chị H. ở thôn Võ Lao, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Mới 30 tuổi, nhưng chị H. đã phải trải qua bao đắng cay. 20 tuổi chị lập gia đình với hai bàn tay trắng, nhà chồng khó khăn nên nghiệp chính của hai vợ chồng chị là mấy sào ruộng khoán. Nghèo nhưng vợ chồng thương yêu nhau nên cuộc sống cũng êm đềm như bao gia đình khác.
 
Thế nhưng, sự yên bình đó thật ngắn ngủi, năm con trai đầu của chị tròn ba tuổi, chẳng may bé bị chết đuối. Nỗi mất mát quá lớn khiến chồng chị hóa điên, anh tha thẩn suốt ngày, không thể giúp chị bất cứ việc gì, kể cả việc nhỏ nhất. Mọi việc lớn bé trong nhà dồn lên đôi vai chị.
 
Con gái thứ hai ra đời, chưa đầy tháng chị đã phải lặn lội mò cua, bắt ốc. Bé O. lớn dần, tuy còn nhỏ nhưng bé cũng hiểu được nỗi vất vả của mẹ nên rất ngoan, đi học về bé thường tha thẩn một mình và hay sang nhà hàng xóm quanh thôn chơi.
 

Mẹ con, bà cháu xiêu vẹo rời khỏi tòa.

 
Cũng như những lần khác, bé hồn nhiên sang nhà người hàng xóm tên Tâm và bị "yêu râu xanh” này hãm hiếp. Nghẹn ngào trong nước mắt chị H. tâm sự: “Sao số tôi lại khổ thế này, có hai đứa con mà đứa thì chết, đứa lại bị như thế này. Không biết tương lai con bé sẽ ra sao đây?”. Chị H. kể, từ ngày bị xâm hại, bé O. ở trong tình trạng hoảng loạn, òa khóc giữa đêm.

Chị H, kể: "Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, dù không có người kèm cặp nhưng O. học rất khá, nhưng giờ đây sức học của bé giảm sút hẳn, nhiều khi ngồi học bé thẫn thờ, cô giáo gọi cũng không nghe thấy.

Đau lòng hơn, tin đồn bé bị hiếp dâm loan truyền khắp các ngõ ngách trong thôn, trong xã nên mỗi khi đến lớp O. lại bị bạn bè trêu chọc, lắm hôm bé bỏ chạy về nhà, một mực đòi mẹ xin cho bé nghỉ học. Những buổi không phải đến lớp, bé chỉ quanh quẩn trong nhà, ngoài sân, không giám bước chân ra khỏi cổng, mỗi khi thấy bóng đàn ông người bé dúm lại, khóc không thành tiếng".

Thẫn thờ trong ánh chiều chạng vạng, chị đưa mắt nhìn người chồng ngây dại đang ngồi thơ thẩn ở góc sân, đến giờ anh vẫn không hề biết con gái mình đã bị hãm hại, thỉnh thoảng anh lại mỉm cười vô nghĩa. Khẽ gạt nước mắt, chị thì thầm: “Liệu đến bao giờ tâm hồn con bé mới được gột rửa?”.

Sự việc đau lòng xảy ra ngày 25/8/2008, trưa hôm đó bé O. mới 7 tuổi sang nhà hàng xóm chơi, lúc ấy Đỗ Văn Tâm đang nằm xem tivi với em gái ở nhà. Nhìn thấy bé O, những hình ảnh trong các đĩa phim sex lại hiện về trong đầu ốc Tâm, cơn thú tính trỗi dậy, Tâm đuổi em gái ra ngoài rồi đóng cửa lại để thực hiện hành vi thú tính...

Ngày Đỗ Văn Tâm nhận bản án 15 năm tù về hành vi “hiếp dâm trẻ em”, chị H. ôm đứa con gái nhỏ trong góc phòng xử án, không thể bớt đau đớn nhớ lạ: "Hôm đó, tôi ở ngoài ruộng thì mẹ tôi bế cháu chạy ra tìm, mặt cháu đầy máu; vừa khóc, vừa nói: “Mẹ ơi, thằng Tâm làm con bị thế này...”.

 Theo Báo Đất Việt

phuoclong