Nốt trầm hội Dóng
GiadinhNet - Hội Dóng thực sự là một lễ hội "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam.
Báo GĐ&XH Cuối tuần số 20/2011 có phóng sự "Ông hiệu làng Dóng" phản ánh về một lễ hội khá độc đáo tại Hà Nội. Làm sao để lễ hội giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống? BBT xin trích đăng ý kiến của một độc giả.
![]() |
Hội Dóng thực sự là một lễ hội "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam.
Nó là một "hội trận", vừa thể hiện tinh thần chống giặc ngoại xâm của người Việt cổ, vừa thể hiện mong ước "Quốc thái dân an" của nhân dân.
Tôi cũng như nhiều du khách dự Hội Dóng (xã Phù Đổng - Gia Lâm - Hà Nội) đã phải rầu lòng và thót tim khi chứng kiến màn ẩu đả "sứt đầu mẻ trán" giữa các phù giá có mặt trong màn tái hiện sự tích "Thánh Dóng 2 lần đánh giặc Ân".
Những năm gần đây, Hội Dóng được tổ chức ngày một quy mô và bài bản hơn, đó là điều đáng mừng. Vinh dự hơn, tổ chức UNESCO đã công nhận Hội Dóng là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Ngoài các hoạt động như hát quan họ, diễn chèo - tuồng - cải lương, lễ rước nước... thì điểm nhấn của lễ hội năm nay là màn tái hiện tích "Thánh Dóng 2 lần đánh giặc Ân".
Nhưng để lại sau hội là gì, là cảnh sứt đầu mẻ trán. Theo ý kiến cá nhân tôi: Đó thực sự là nốt trầm của một lễ hội "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam. Những hành vi phản cảm như trên đã phần nào làm mất hình ảnh của một lễ hội văn hóa lâu đời. Làm thế nào để giữ được tinh thần Hội Dóng - Trách nhiệm này thuộc về những nhà quản lý.
