Nữ giáo viên bị tình nhân tống tiền

GiadinhNet - Kẻ từng nói lời yêu thương đã nhắn tin khủng bố tinh thần và tống tiền cô.

Huỳnh Thanh Cần tại cơ quan công an.

Rạn nứt tình cảm dẫn đến việc ly thân với chồng, Nguyễn Thị Thủy (tên nhân vật đã được thay đổi) - một giáo viên tại quận Bình Thạnh (TPHCM) đã lao vào cuộc tình với người đàn ông trẻ hơn mình 7 tuổi. Cuộc tình chớp nhoáng đã không đem lại hạnh phúc như mong muốn mà khiến Thuỷ rơi vào tình trạng trầm cảm. Kẻ từng nói lời yêu thương đã nhắn tin khủng bố tinh thần và tống tiền cô.
 
Ngày 18/6, Công an quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết, cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt giữ đối với Huỳnh Thanh Cần (tự Huy, SN 1984, ngụ đường Phan Tây Hồ, P.7, Q.Phú Nhuận) để làm rõ hành vi "cưỡng đoạt tài sản" của cô giáo Thủy. Tại cơ quan điều tra, Cần đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
 
Theo lời khai của Cần thì y từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng vì cuộc sống khó khăn nên vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và sau đó ly hôn. Cần đã phải làm nhiều công việc nặng nhọc như thợ hồ, thợ gạch để kiếm sống. Đầu tháng 3/2011, qua sự mai mối, Cần quen biết với Thủy - một nữ giáo viên tại quận Bình Thạnh, lớn hơn Cần đến 7 tuổi. Trong thời gian quen biết nhau, chị Thủy tâm sự mình đã có chồng con nhưng hiện ly thân. Hai người cùng cảnh ngộ, đang thiếu thốn tình cảm nên họ tìm đến nhau.
 
Sau nửa tháng quen biết, hai người quyết định tiến tới một bước nữa trong quan hệ tình cảm. Những lần hẹn hò trong khách sạn trên đường Kha Vạn Cân (P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) đã trở nên thường xuyên hơn. Tưởng chừng mối quan hệ này sẽ đem lại hạnh phúc cho hai người và là động lực để họ tiếp tục sống, nhưng một chuyện ngoài mong muốn đã xảy ra. Đầu tháng 4/2011, chị Thủy nói với Cần mình đã có bầu. Cần thắc mắc tại sao hai người mới chỉ "thân thiết" với nhau nửa tháng mà Thủy lại thông báo cái thai được 7 tuần tuổi? Sau nhiều lần gặng hỏi, Thủy thú nhận thật cái thai trong bụng là của người chồng cũ.
 
Tức giận vì mình bị người tình lừa dối, Cần đã nhắn tin, gọi điện mạt sát Thuỷ. Không chấp nhận thái độ của Cần, chị Thủy tìm đến tận nhà mẹ ruột Cần để kêu ca. Cần bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, phải lang thang, vạ vật ở nhiều nơi. Bị dồn đến đường cùng, Cần liên tục nhắn tin đe dọa, buộc chị Thủy chi tiền, nếu không hắn sẽ đến tận nhà kể lại mối quan hệ của hai người cho chồng và mẹ chồng Thủy biết. Lo sợ chuyện này, chị Thủy đã hai lần gặp Cần, đưa cho y tổng cộng 5 triệu đồng. Đến đầu tháng 6/2011, Cần lại tiếp tục buộc chị Thủy đến một địa điểm trên đường Kha Vạn Cân đưa một chỉ vàng để mua sự im lặng.
 
Bị người tình khủng bố tinh thần, thúc ép về tiền bạc nên chị Thủy đã rơi vào tình trạng trầm cảm nghiêm trọng, phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, khi người tình nằm viện, Cần vẫn không buông tha. Đến giữa tháng 6/2011, Cần lại nhắn tin, gọi điện yêu cầu chị Thủy đưa thêm 3 triệu đồng. Không thể tiếp tục chịu đựng hành vi tống tiền của Cần, chị Thủy tố cáo với Công an Q.Thủ Đức. 17h ngày 18/6, chị Thuỷ mang 3 triệu đồng đến điểm hẹn để giao cho Cần, khi y đang nhận thì bị công an bắt giữ.
 
Hưng Nguyên
baoin