Nữ kế toán đi đánh ghen

Cho rằng chị H. cặp kè với chồng mình, Quỳnh huy động lực lượng đi đánh ghen. Quỳnh cầm chảo, vừa chửi, vừa đập chị H., hô hào mọi người xông vào cắt trụi tóc của chị H., dùng hộp sơn mang theo đổ lên đầu, lên mặt nạn nhân…

> Chiêu đánh ghen "độc" bằng tin nhắn
> Đánh ghen bằng 2 lưỡi dao lam
> Hành trình đánh ghen và... đi tù của "hoạn thư" 2 con
 
Khi đến trình báo tại Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội), chị Nguyễn Thị H., 29 tuổi, quê ở tỉnh Tuyên Quang, hiện đang tạm trú tại xã Thanh Liệt (Thanh Trì), nạn nhân của vụ làm nhục này vẫn còn bàng hoàng. Trông chị thật đáng thương, mái tóc cắt trụi, nham nhở, môi, mắt và trên người vẫn còn nhiều vết thâm tím.

Hiện chị H. đang sống với con gái tại nhà trọ (chồng H. đã chết). Khoảng 9h ngày 21/5, khi chị H. đưa con gái đi ăn sáng về đến khu nhà trọ của mình thì thấy khoảng 3-5 người bịt mặt bằng khẩu trang đứng chờ sẵn. Vừa thấy chị H. về đến nơi, một người phụ nữ trong số đó, chị H. nhận ra là Nguyễn Thị Diệu Quỳnh, 33 tuổi, trú tại phố Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) xông lên chửi bới và hô mọi người khống chế chị H., đưa vào phòng trọ của chị.

Tại đây, Quỳnh vớ được cái chảo, vừa chửi, vừa đập liên tục vào đầu, vào người chị H. Sau đó, Quỳnh hô mọi người xông vào giữ chặt chân, tay, còn chị ta dùng kéo mang theo cắt trụi mái tóc của chị H. Chưa hả dạ, người đàn bà này còn dùng hộp sơn mang theo đổ lên đầu, lên mặt nạn nhân…

Khi bị triệu tập lên cơ quan Công an, Quỳnh cho biết chồng mình đã "cặp bồ" với chị H. từ vài năm nay. Thi thoảng, anh Đức lại không về ngủ đêm ở nhà. Vào sáng 21/5, khi Quỳnh và một nhóm người quen đến đánh ghen với H., cũng phát hiện anh Đức đi từ khu vực này ra. Tuy nhiên, tại cơ quan Công an, chị H. và cả anh Đức đều khai, chỉ quen biết nhau chứ không có quan hệ yêu đương.

Ngày 1/6, Công an huyện Thanh Trì đang xem xét xử lý đối với Nguyễn Thị Diệu Quỳnh về hành vi làm nhục người khác và tiếp tục xác minh về các đối tượng có liên quan.
 
Theo Công an Nhân dân
vietanh