Nữ quái đi vay lãi, "bốc hơi" 12 tỷ

Với chiêu vay tiền lãi cao để kinh doanh dược phẩm, Nguyễn Thị Kim Phượng đã vay của hàng chục người với số tiền 11,6 tỷ, 5 cây vàng, 4.000 USD… Không có khả năng thanh toán, Phượng đã “đánh bài chuồn”.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ Phượng lừa chiếm đoạt của 15 người, tổng số tiền là 11,645 tỷ đồng, 4.000 USD và 5 cây vàng. Đến ngày 11/9, Công an quận Hai Bà Trưng đã chuyển vụ án đến cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.

Ở khu tập thể Nguyễn Thị Kim Phượng đang ở (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), hầu như ai cũng biết cô ta là người không thật thà, hay khoa trương, nói quá sự thật.
 
Tuy nhiên, thời gian gần đây, Phượng nói mình đang kinh doanh tân dược rất có lãi khiến nhiều người cũng tin tưởng bởi Phượng ăn mặc lịch sự, chi tiêu rộng rãi, thường xuyên lái chiếc Toyota Innova đi giao dịch ai cũng thèm muốn.
 
Đến ngay cả ông Nguyễn Văn N., hàng xóm của Phượng cũng bị mắc lừa. Vợ chồng ông N. vốn là cán bộ về hưu, cả đời chắt bóp, dành dụm cũng để ra khoảng hơn 400 triệu đồng đem gửi tiết kiệm.
 
Khi Phượng sang đề nghị vay, nói ngon ngọt sẽ trả lãi suất cao, đầy đủ, ông N. cũng không tin lắm, lúc đầu chỉ cho vay 1 ít lấy lệ.
 
Vay tiền của ông N., Phượng trả lãi đầy đủ, đúng hạn nên ông N. tin tưởng cho vay hết số tiền của mình. Khi Phượng đặt vấn đề vay của những người hàng xóm khác, ai cũng ngại ngần không muốn cho vay nhưng vì thấy Phượng sòng phẳng, ông N. đứng ra bảo lãnh cho Phượng vay. Vì ông N. là người có uy tín, nên nhiều người đã cho Phượng vay với lãi suất từ 15-20%/tháng.
 
Thời gian đầu, Phượng trả lãi rất sòng phẳng sau đó thưa dần rồi thôi luôn, sau đó trốn mất tăm. Ngôi nhà Phượng ở vợ chồng cô ta cũng bí mật bán từ lúc nào. Lúc này, ông N. mới giật mình, số tiền cả đời dành dụm của vợ chồng ông mất thì đã đành nhưng hơn 3 tỷ ông bảo lãnh cho Phượng vay không biết sẽ thế nào. Vì ông N. đứng ra bảo lãnh nên khi Phượng bỏ trốn, mọi người quay sang đòi ông N. khiến ông lâm vào cảnh điêu đứng.
 
Cùng hoàn cảnh với ông N. là chị Nguyễn Thị Nhung cũng trú ở phường Bạch Đằng. Vốn gần nhà nhau nên Phượng thường sang chơi, kể rằng mình và em trai đều có công ty riêng, chuyên kinh doanh dược phẩm. Theo lời Phượng thì việc buôn bán tân dược lãi suất rất cao, tới 40-50% và tỉ tê: "Chị có vốn để em đầu tư cho, để ở ngân hàng làm gì, em trả cho 15%/tháng".

Vì thấy Phượng ăn nói dễ nghe, nhà giàu, có ôtô riêng nên chị Nhung không hề nghi ngờ khi cho Phượng vay tiền. Không chỉ thế, chị Nhung còn bắc cầu để nhiều người cho Phượng vay tiền. Khi số tiền lên tới 4 tỷ đồng, cũng là lúc Phượng bỏ trốn, chị Nhung mới té ngửa. Tiền mất, gia đình tan vỡ, chị Nhung thực sự suy sụp.

Nguyễn Thị Kim Phượng và đơn trình báo của nạn nhân.

 
Hay như trường hợp Nguyễn Thị Thu ở ngõ 15, phố Sơn Tây, Ba Đình. Vốn là chị họ của chị Nhung nên khi chị Nhung giới thiệu Phượng có công ty dược làm ăn tốt lắm, muốn vay tiền nên chị Thu đồng ý. Lúc đầu, chị Thu chỉ cho Phượng vay 150 triệu đồng, Phượng trả lãi đầy đủ, đúng hẹn.
 
Mỗi lần gặp nhau, Phượng lại tỉ tê: "Gia đình em có truyền thống làm dược mấy chục năm nay, có bố mẹ là thầy thuốc nhân dân, chị gái, em gái là bác sỹ, có cửa hàng dược ở Đà Nẵng, em trai làm giám đốc công ty dược…".
 
Vì là người làm ăn có kinh nghiệm nên chị Thu cũng cẩn thận kiểm tra các thông tin về Phượng từ nơi ở, kho bãi, hoàn cảnh gia đình… thấy rất cơ bản nên càng tin tưởng. Phượng thẽ thọt: "Chị muốn thì em sẽ xin cho chị vào kế toán ở bệnh viện…".
 
Phượng còn nói gia đình thông gia với một cán bộ cao cấp, chị Thu càng tin đem toàn bộ tiền tiết kiệm, vay thêm của những người khác đưa cho Phượng tới 2,7 tỷ đồng.
 
Không chỉ thế, chị Thu còn kéo thêm các em chồng, bạn bè, gia đình cùng tham gia cho Phượng vay. Cứ như vậy, người nọ dắt theo người kia, có những người ở các địa phương xa như: TP HCM, Hải Dương… cũng đem tiền cho Phượng vay.
 
Sau khi Phượng bỏ trốn, mọi người ở gần nhà cô ta mới tá hỏa báo cáo với cơ quan pháp luật. Công an quận Hai Bà Trưng đã làm rõ được hành vi vi phạm pháp luật của Phượng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Phượng và bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Sau khi Phượng bị bắt, nhiều người mới ngã ngửa vì những chiêu bài lừa tiền ma quái của ả.
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong