Nữ quái vào tròng vì lòng tham
Sau khi lấy được chiếc túi xách có tiền, điện thoại của một người nước ngoài, thấy tin nhắn tới số máy của "khổ chủ" thông báo đến lấy máy tính xách tay đã sửa xong, Thơ liền mò đến định "lấy hộ" và bị phát hiện.
Như giadinh.net đưa tin về vụ một nữ quái sập bẫy vì lòng tham: Trưa ngày 11/8, ông Xu Chang Hai, quốc tịch Trung Quốc vào siêu thị INTIMEX ở phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm mua hàng. Mải chọn hàng, ông Hai đã để chiếc túi xách vào xe đẩy và không để ý. Bên trong chiếc túi có 13 triệu đồng, một điện thoại di động, thẻ ATM, máy ảnh kỹ thuật số, tổng tài sản khoảng 33 triệu đồng.
Thơ cũng có mặt tại siêu thị khi đó. Thấy ông Hai sơ hở, chị ta đã mon men lại gần, rồi trộm chiếc túi xách trên, nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi lấy trộm được tài sản, Thơ bán chiếc điện thoại nhưng giữ lại sim vì tài khoản vẫn còn tiền.
![]() |
|
Bị cáo Thơ tại tòa sáng 1/12. |
Trong khi đó, gọi thử vào số máy của mình, ông Hải vẫn liên lạc được nên tương kế tựu kế để tóm kẻ trộm. Ông Hai đã điện thoại về cho vợ và dặn giả vờ nhắn vào số máy đã mất với nội dung: "Máy tính đã sửa xong, đến ngay số 8C Lê Thanh Nghị phường Bách Khoa để lấy".
Thơ hớn hở vì nghĩ rằng sẽ "được" thêm chiếc máy tính. Sau khi nhận tin, chị ta vội phóng xe máy tới địa điểm trên. Lúc ấy, vợ chồng ông Hai và cảnh sát đã đón lõng, Thơ bị bắt giữ. Khám xét nơi trọ của Thơ, ngoài những tài sản trộm được của ông Hai, cơ quan điều tra còn thu giữ được 4 điện thoại các loại cùng một thẻ ATM và một giấy cầm đồ xe máy. Với những thủ đoạn lang thang trong các siêu thị, Thơ chỉ chờ sơ hở của khách là ra tay trộm cắp.
Trước vành móng ngựa, Thơ lí nhí khai, không có ý định trộm cắp, bị cáo chỉ định "cầm hộ" nhưng lòng tham nổi lên đã nảy sinh chiếm đoạt. Thơ trình bày: "Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”.
