Nữ sinh nhảy 5 tầng tự tử không chết
Vì khúc mắc trong chuyện tình cảm, một nữ sinh lớp 10 đã nhảy từ tầng 5 xuống sân trường tự tử.
Cô bé đã may mắn giữ được tính mạng nhưng hiện phải điều trị những vết thương rất nặng.
Sáng 7/1, trò chuyện với PV, Nguyễn Thu T. (học sinh lớp 10A, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Hải Dương) vẫn nhăn nhó vì đau. Giọng nói thỏ thẻ, T cho biết: "Em vẫn phải nằm một chỗ chưa đi lại được. Các vết thương còn rất đau". T. cũng tỏ ra rất hối hận vì việc làm dại dột của mình.
Sự việc xảy ra vào chiều ngày thứ ba (4/1), tại trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Hải Dương vẫn còn khiến nhà trường và hàng trăm học sinh phải bàng hoàng. Đang trong giờ thể dục, nhiều học sinh bất ngờ phát hiện một nữ sinh nhảy từ tầng 5 của tòa nhà xuống, khi rơi miệng vẫn mỉm cười.
Ngay sau đó, Thu T. đã được chuyển ngay lên khoa Phẫu thuật cột sống, BV Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng vỡ xương đùi, gãy xương chậu, chấn thương cột sống thắt lưng và vỡ một số đốt sống.
Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết do sức khỏe quá yếu, lại bị chảy máu trong nhiều nên T. chưa được phẫu thuật chữa các vết thương ngay mà phải điều trị nâng cao thể lực trước. Sau vài ngày điều trị, hiện T. đã được ra viện và đưa về chăm sóc tại nhà.
Sự việc xảy ra vào chiều ngày thứ ba (4/1), tại trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Hải Dương vẫn còn khiến nhà trường và hàng trăm học sinh phải bàng hoàng. Đang trong giờ thể dục, nhiều học sinh bất ngờ phát hiện một nữ sinh nhảy từ tầng 5 của tòa nhà xuống, khi rơi miệng vẫn mỉm cười.
Ngay sau đó, Thu T. đã được chuyển ngay lên khoa Phẫu thuật cột sống, BV Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng vỡ xương đùi, gãy xương chậu, chấn thương cột sống thắt lưng và vỡ một số đốt sống.
Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết do sức khỏe quá yếu, lại bị chảy máu trong nhiều nên T. chưa được phẫu thuật chữa các vết thương ngay mà phải điều trị nâng cao thể lực trước. Sau vài ngày điều trị, hiện T. đã được ra viện và đưa về chăm sóc tại nhà.
Theo VietNamNet