Nữ sinh "tố" bị chuốc thuốc mê, cưỡng bức trong nhà nghỉ

Cô bé 13 tuổi cho biết, uống hết cốc sinh tố do hai thanh niên mời thì thấy chóng mặt và buồn ngủ. Trong lúc lơ mơ, em bị đưa vào nhà nghỉ và bị hiếp dâm.

Đêm không thấy ái nữ về nhà, gia đình cô gái đã trình báo công an tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Ngay sau đó, cảnh sát tìm thấy cô gái và 2 thanh niên đưa về trụ sở cơ quan điều tra.

Theo tường trình của em Thao (ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình), tối 8/9, Thao cùng em gái đi tập văn nghệ chuẩn bị Tết Trung thu. Ra đầu thôn, Thao gặp Duyên (15 tuổi) rủ ra cửa hàng uốn tóc.

Tại đây, hai cô gái gặp hai thanh niên và được mời đi chơi, nhưng Duyên từ chối nên chỉ có ba người tới uống sinh tố ở ngã ba Chợ Cá. Uống xong ly nước, Thao thấy chóng mặt và buồn ngủ. Em gái này tố cáo đã bị đưa vào một nhà nghỉ tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội và bị cưỡng bức.

Tại cơ quan điều tra, hai thanh niên thừa nhận đưa có Thao đi chơi qua đêm, nhưng không quan hệ tình dục.

Chiều 30/9, kết quả khám giám định cho thấy, Thao đã bị rách màng trinh.

Công an huyện Chương Mỹ đang xác minh, làm rõ vụ việc.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.
 
Theo VnExpress
vietanh