Nữ thủ quỹ biến mất cùng hơn một tỷ đồng

Tin cô thủ quỹ ở huyện, nhiều người trong cơ quan bán đất đai, đi vay ngân hàng đưa cho người này để hưởng lãi suất cao.

Gần tuần nay, ở thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M'gar-Đắk Lắk), người dân hoang mang về việc Lê Thị Phượng (42 tuổi), thủ quỹ Ban Dân vận Huyện ủy vừa ôm trên 1,2 tỷ đồng bỏ trốn. Ngoài số công quỹ, Phượng còn lừa vay tiền của nhiều người trong cơ quan.

Ngày 21/1, Phượng xin phép cơ quan về quê (Quảng Nam) ăn Tết cùng gia đình thời gian 7 ngày. Trước khi về, Phượng tranh thủ vay "nóng" thêm vài trăm triệu đồng để "kinh doanh". 20 ngày sau không thấy Phượng trở lại cơ quan, nhiều người lo lắng về quê tìm nhưng không thấy tung tích.

Một số cán bộ trong huyện Cư M'gar đã bán đất đai, cà phê, nông sản để có tiền đưa cho Phượng vay. Có người đã thế chấp tài sản đi vay ngân hàng, đưa lại số tiền đó cho Phượng "kinh doanh" để hưởng lãi suất cao.

Công an huyện Cư M'gar đang điều tra, truy tìm thủ phạm.

Theo TTXVN

phuoclong