Nửa giờ “diễn kịch”, đoạt 4 viên kim cương
Cầm hai lượng vàng Tuyết vừa đưa, khách không thanh toán tiền ngay mà bước đến bàn thu ngân nơi bà Thu đang ngồi ngắm nghía hai viên kim cương 5 ly 3 đính trên đôi bông tai bà chủ đang đeo, miệng xuýt xoa khen đẹp rồi hỏi mượn đeo thử.
Khoảng 10 giờ sáng 3/8/2009, chị Mai Thị Tuyết (nhân viên bán hàng cho tiệm kim hoàn trên đường Nguyễn Thiện Thuật, P1Q3) đang sắp xếp sổ sách thì có cặp vợ chồng dừng xe máy trước cửa. Thầm thì với nhau một lát người chồng chạy xe đi, chị vợ bước vào tự xưng với Tuyết là chỗ quen với chủ tiệm, muốn gặp trực tiếp để lấy hàng.
Vừa bước vào chợ chưa kịp mua đồ, nhận được điện thoại báo, bà Trần Thị Thu vội vã quay về, ngạc nhiên khi chẳng thấy người quen mà chỉ có mỗi người phụ nữ lạ mặt, ăn mặc tươm tất, đang trao đổi với Tuyết hỏi mua hai lượng vàng SJC. Vừa gặp bà Thu, người khách lạ luôn miệng hỏi thăm cứ như đã quen biết từ lâu.
Chợt nhớ chiều hôm trước có một phụ nữ gọi điện đặt mua hai lượng vàng, hẹn sáng nay đến lấy nên bà chủ tiệm đinh ninh là vị khách này. Xác định chưa gặp cô ta lần nào song vì kinh doanh nên bà Thu cũng phải cởi mở để bán hàng. Cầm hai lượng vàng Tuyết vừa đưa, khách không thanh toán tiền ngay mà bước đến bàn thu ngân nơi bà Thu đang ngồi ngắm nghía hai viên kim cương 5 ly 3 đính trên đôi bông tai bà chủ đang đeo, miệng xuýt xoa khen đẹp rồi hỏi mượn đeo thử. Chiều khách, bà Thu tháo ra gắn vào tai khách. Vị khách soi gương gật gù rồi quay lại quầy trưng bày săm soi, kêu chủ tiệm lấy sợi dây chuyền có đính hạt kim cương 5 ly 7, chiếc nhẫn cẩn hạt 5 ly 2 ra xem và đeo luôn vào người.
![]() |
| Quầy hàng trong tiệm bà Thu, nơi kẻ gian “diễn kịch” |
Khách kêu tính tiền, đề nghị chủ tiệm cho đặt cọc 10 triệu đồng và nói nhà gần đây, lát nữa về lấy trả đủ. Bà Thu từ chối nhận cọc thì khách tỏ vẻ quyết tâm mua, hối hả nhờ bảo vệ của tiệm là Lê Văn Phú dùng xe máy chở về nhà lấy tiền. Khi cả hai đi được chừng 10 phút, bà Thu chợt giật mình sinh nghi, lật đật kêu con trai chở mình đuổi theo, đến đầu hẻm 251 Nguyễn Thiện Thuật thì gặp Phú cũng đang sốt ruột đứng chờ khách mang tiền ra. Biết gặp phải kẻ gian, bà Thu vội vã đến CAP trình báo vụ việc. Theo lời chủ tiệm, trong quá trình giao dịch vị khách “sang trọng” kia luôn tạo ra nhiều tình huống làm người bán hàng thiếu tập trung, mất cảnh giác, chưa nhận tiền đã cho khách mang hàng đi nên mất trắng.
Theo Công an TPHCM
