Nước mắt của Đinh Thanh Trung

Không ít người bất ngờ khi thấy đội trưởng Thanh Trung của Hòa Phát Hà Nội rơi lệ sau trận đấu với Hải Phòng.

Hòa Phát dẫn trước từ rất sớm và thi đấu một cách tương đối đủng đỉnh khi mà Vicem Hải Phòng không tạo được những sức ép đủ lớn. Nhưng cuối cùng, điểm số lại được chia đều và kèm theo đó là những tiếc nuối của đội chủ nhà sau tiếng còi mãn cuộc. Có thể, cục diện trận đấu đã được an bài nếu như Thanh Trung không sút bóng vọt xà sau khi chính anh loại bỏ được toàn bộ sự truy cản của hai hậu vệ Hải Phòng trong vòng cấm ở những phút cuối. 
 

Người ta thấy Trung “bét” ngồi lặng lẽ ở khu vực kỹ thuật sau khi trận đấu kết thúc, khẽ rơi vài giọt nước mắt của sự tiếc nuối khi không có được chiến thắng sau cùng. Hòa Phát đang rất khát điểm nhằm xua tan nỗi ám ảnh về một cuộc đua trụ hạng còn cá nhân Thanh Trung cũng cần có những bàn thắng để khẳng định thương hiệu bản thân. 

Nhiều người không ngần ngại nhận định rằng Thanh Trung sẽ là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2010 sau khi anh liên tục tỏa sáng ở V-League, là trụ cột của tuyển Olympic tại Asiad và góp mặt trong thành phần tuyển Việt Nam dự AFF Cup. Do vậy, Thanh Trung đang muốn chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu kể trên và cũng đồng thời khẳng định rằng anh còn có thể tiếp tục bùng nổ hơn nữa để thực sự trở thành một tài năng lớn chứ không chỉ dừng với tư cách là một cầu thủ tiềm năng. 

Nhưng chính mong muốn đó lại vô tình tạo nên những sức ép và trong bối cảnh đã phải thi đấu liên tục trong hơn 1 năm qua thì Thanh Trung không thể chơi thanh thoát, hiệu quả như những gì mình chờ đợi. Trung “bét” vẫn chưa có được bàn thắng nào ở V-League 2011 và như vậy, mỗi lần bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn đều khiến cho tiền vệ người Hà Tĩnh thực sự cảm thấy day dứt.  Cảm xúc của anh sau trận đấu với Hải Phòng là điều có thể cảm thông. Đó hoàn toàn không phải là bằng chứng cho sự bất lực mà trái lại, là biểu hiện của những khát khao cháy bỏng cần phải có đối với một tài năng trẻ.

Thanh Trung sẽ tiếp tục tiến bộ nhờ vào những giọt nước mắt ấy của mình, đó dường như là điều có thể dễ dàng được khẳng định. Con người trưởng thành nhờ những trải nghiệm của thất bại. Đó là quy luật bất di bất dịch trong cuộc sống mà bất cứ ai muốn đi tới thành công đều phải tuân theo. Trên thế giới, Ronaldo hay Messi đều đã từng phải rơi nước mắt trước khi trở thành siêu sao được tất cả thừa nhận.
 
Ở Việt Nam, Công Vinh cũng đã từng có những giai thoại khá giống với Thanh Trung ngày hôm nay trước khi khẳng định được giá trị của mình.  Đến một lúc nào đó, Trung “bét” sẽ không cảm thấy “ngại” khi ai đó nhắc lại câu chuyện về những giọt nước mắt của anh trên sân Hàng Đẫy vừa qua, bởi lúc ấy anh đã trở thành một cầu thủ lớn…
Theo Xzone
lehuong