"Nước mắt già" và nửa thế kỷ chia ly

Giadinh.net - Ở tuổi 84, sắp từ giã cõi đời, cụ Lee Dong-un nằm mơ cũng không tưởng tượng được rằng có ngày mình sẽ gặp lại con gái ruột sau hơn 50 năm chia cắt.

Nhưng điều đó đã thành sự thực. Tại khu nghỉ mát Kim Cương (Bắc Triều Tiên), hơn một trăm cụ già quây quần bên nhau trong ngập tràn nước mắt và những cái ôm rất chặt. Họ khóc vì vui sướng và vì cả những nỗi đau không nói thành lời.
 
Nước mắt rơi trong ngày đoàn tụ. (Ảnh: Reuters)

Gặp lại nhau khi đã già

Cụ Lee Dong- un òa khóc, nắm chặt lấy đôi tay của cô con gái, nay cũng đã 60 tuổi. Hai cha con  nức nở kể cho nhau nghe những câu chuyện, những biến cố trong cuộc đời mỗi người sau hơn nửa thế kỷ mới được gặp lại. Họ chỉ là một trong hàng nghìn gia đình phải ly tán bởi cuộc chiến tranh liên Triều, chỉ là một trong hàng trăm những cụ ông cụ bà ở tuổi 70, 80, thậm chí xấp xỉ 100 được sum vầy cùng ruột thịt của mình theo chương trình đoàn tụ gia đình, người thân ở hai miền Triều Tiên mà 2 chính quyền Bình Nhưỡng và Seoul mới thống nhất được sau khi căng thẳng dịu bớt.

Kể từ khi cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên chấm dứt năm 1953, các gia đình bị ly tán không hề có cơ hội được gặp lại thân nhân của mình do việc hạn chế tuyệt đối quan hệ bưu chính và thông tin liên lạc cá nhân giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên. Phải đến năm 2000, các cuộc đoàn tụ mới chính thức được khởi động khi quan hệ hai miền có tiến triển tích cực.
 
Những giọt nước mắt già nua ngày hội ngộ vào thời điểm đó đã làm cả thế giới cảm động, làm dấy lên những ước vọng to lớn mang cả tầm vĩ mô chính trị -  ấy là hòa bình vững bền giữa hai miền, lẫn tầm vi mô - ấy là người trong một nhà dễ dàng gặp nhau như ở bao nơi khác trên Trái đất. Năm 2007, tất thảy những ước mơ của các gia đình ly tán chưa có cơ hội tìm lại được nhau lại bị dập tắt bởi căng thẳng ngày càng gia tăng giữa các nhà cầm quyền, khi mà Tổng thống Lee Myung- bak áp dụng chính sách ngoại giao cứng rắn về phía Bắc.
 
2 năm là quãng thời gian ngắn trong đời người, nhưng là dài bất tận đối với những cụ ông, cụ bà đã đều ở cái tuổi sắp sang “thế giới bên kia”. Ngày 26/9, một nhóm khoảng hơn 100 cụ già từ Hàn Quốc đã thực hiện một chuyến đi hiếm hoi trong đời, băng qua biên giới dày đặc những lính gác, những căn cứ quân sự để đến đỉnh Kim Cương của Triều Tiên, tìm lại máu mủ ruột thịt của mình sau hơn 50 năm chia lìa.Và trong cuộc hội ngộ ấy, nước mắt không chỉ rơi vì niềm vui sướng...
 
Người dân Hàn Quốc đăng ký tham gia chương trình đoàn tụ. (Ảnh: Reuters)

Biết tin dữ sau... nửa thế kỷ

Với cụ Kim Ki-sung, 82 tuổi, ngày đoàn tụ với người con gái – Jong- hyun, 63 tuổi và con trai – Son- ae, 61 tuổi cũng là ngày buồn- vui tràn ngập. “Bố xin lỗi đã không đưa các con đi” – cụ ông người Hàn Quốc nức nở khi 2 người con quỳ xuống trước mặt mình. Ba người già cứ thế khóc như thể họ chưa từng đón nhận niềm vui nào to lớn đến vậy. Và qua lời kể của con trai, cụ Kim còn biết rằng, người vợ hiền mà ông gặp lần cuối vào tháng 1/1951 đã qua đời từ lâu.

Chiến tranh Triều Tiên xảy ra và kéo dài từ giữa năm 1950 đến năm 1953 trên bán đảo Triều Tiên, bắt đầu vào ngày 25/6/1950. Cuộc chiến liên Triều kết thúc khi một thỏa hiệp ngừng bắn đạt được vào ngày 27/7/1953. Kể từ đó đến nay, quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên vẫn “nóng lạnh” thất thường do quan điểm khác nhau của mỗi đời tổng thống Hàn Quốc và chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Bình Nhưỡng.

Còn trường hợp của cụ Lee Dong-un, dù được gặp lại con gái, nhưng nỗi day dứt về người vợ thân yêu vẫn ám ảnh suốt những năm tháng cuộc đời và thực sự trở thành nỗi đau dày xé khi biết vợ mình đã chết trong một trận oanh tạc bằng máy bay tại một thành phố ở Triều Tiên. Đau xót hơn, khi chết, người phụ nữ đó đang mang thai đứa con thứ hai của Lee.
Hàng trăm cụ già khác cũng có hoàn cảnh tương tự như cụ Kim và cụ Lee trong ngày thứ Bảy. Có người bảo, sẵn sàng chết một cách mãn nguyện ngay tại đỉnh Kim Cương này. Có người nói, họ thật may mắn bởi được chọn vào “danh sách” những gia đình được phép đoàn tụ. Và người thì mong mỏi được... thêm một giờ bên nhau cho thỏa 5 thập kỷ chờ đợi.
 
Và đúng như vậy, chương trình đoàn tụ do Bộ Thống nhất Hàn Quốc tổ chức chỉ kéo dài khoảng 6 ngày, mỗi gia đình có vài giờ để sum vầy bên nhau trong sự giám sát của nhà chức trách Triều Tiên. Còn ở Hàn Quốc, người ta chọn ngẫu nhiên “ứng viên” đi đoàn tụ người thân theo kiểu... quay xổ số và ưu tiên một vài trường hợp đặc biệt.

Hàng nghìn cụ già đã qua đời trước khi vòng quay may mắn chỉ vào tên họ.

Việt Nguyễn (Tổng hợp)

hoaianh