Nước mắt người vợ có chồng chung sống với...12 phụ nữ khác

GiadinhNet - “Chồng tôi dọa giết tôi nếu tôi không chịu đem tiền vàng cho ông ấy...”

“Chồng tôi dọa giết tôi nếu tôi không chịu đem tiền vàng cho ông ấy...”- chị Nguyễn Thị Bạch Yến, ngụ đường Tô Ngọc Vân, tổ 8, khu phố 5, phường Thành Trung, Q.12, TPHCM nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
 
“30 năm chung sống với tôi, ông ấy cũng lần lượt chung sống với 12 người phụ nữ khác, có 3 đứa con riêng. Một lần, ông ấy đưa con trai riêng 10 tháng tuổi về cho tôi nuôi, tôi cũng cắn răng nuôi nấng coi nó cũng như 2 đứa con gái ruột; đến nay nó đã 23 tuổi, đi học điện lực, rất thương tôi. Còn ông ấy vẫn đánh đập mỗi khi tôi không đưa tiền cho ông ấy chung sống với người phụ nữ khác”- chị Yến kể.

Trong 30 năm chung sống, người vợ bất hạnh này không đếm nổi số trận đòn do chồng trút lên người. Có lần chị bị xô ngã vào tủ kính, phải khâu 4 mũi ở trán. Và cũng có lần, quá phẫn uất, chị tìm đến cái chết bằng cách uống thuốc trừ sâu. Lần đó, con gái chị phát hiện kịp thời đưa mẹ đi bệnh viện.
 

Chị Yến đã phải nhiều năm sống trong đau khổ...


Chị Yến cho biết, ngày cưới cũng là ngày chị nhận ra người chồng của mình không chung thủy vì có người đến đánh ghen, phá đám cưới. “Rồi ông ấy ngang nhiên đi lại với người phụ nữ khác chỉ sau khi lấy nhau ít lâu. Tôi cam chịu vì con, mong một ngày ông ấy sẽ thay đổi. Nhưng kể từ đó, lần lượt người này đến người khác. Mỗi lần, tôi tìm được nơi người phụ nữ khác của ông ấy để “nói chuyện phải trái” là nhà cửa lại tanh bành, người ngợm tôi bị bầm dập vì những trận đòn của chồng. Bản thân ông ấy là trưởng khu phố nên chẳng ai dám đến can ngăn. Nhiều lúc kêu công an phường đến giải quyết, họ chỉ khuyên nên ngọt ngào với chồng”, chị Yến thuật lại.

Theo chị Yến thì lần gần đây nhất, chồng chị về đòi đưa hết tiền vàng nhưng chị biết tính nên không đưa. Vì thế chị lại bị đánh đập. Đứa con trai riêng vào ngăn cản không cho đánh cũng bị ông ấy tát tai. Qúa phẫn uất, cháu tự đập tay vào tủ kiếng.

“Tôi có đưa đơn xin cứu giúp ra phường thì họ không nhận, đưa đơn xin ly dị thì họ dọa là tôi sẽ không được chia tài sản gì. Nhưng sau 30 năm, giờ tôi không còn chịu đựng nổi nữa rồi”, chị Yến than thở. 
 
P.V
vietanh