Nước mắt tuôn rơi khi 9 ngư dân trở về
Những dòng nước mắt, những lời nói nghẹn ngào trong giây phút đoàn tụ gia đình của 9 ngư dân Lý Sơn tại cầu cảng Dung Quất.
Khoảng 11giờ trưa nay, 26/10, Cảnh sát biển (6006) thuộc lực lượng Cảnh sát biển Vùng 2 (Cục Cảnh sát biển) đã đưa 9 ngư dân Lý Sơn cùng thuyền cá QNg – 66478 cập cảng Dung Quất (Quảng Ngãi).
Rất đông thân nhân, người thân của 9 ngư dân có mặt tại cầu cảng Dung Quất để đón 9 ngư dân trở về. Những dòng nước mắt, những lời nói nghẹn ngào không thành lời vì vui mừng và xúc động đã tuôn chảy trong giây phút đoàn tụ. “Chúng tôi đã được gặp chồng con bằng xương, bằng thịt…”, “Chúng tôi đợi giây phút này từ lâu rồi”…
UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đưa 9 ngư dân và người thân của họ qua hội trường để đón tiếp và mở tiệc đón mừng.
![]() |
|
Ngư dân Nguyễn Đảng đoàn tụ cùng gia đình tại cầu cảng Dung Quất sau 44 ngày xa cách. Ảnh: Minh Đức |
Như đã thông tin, từ khi biết tin chín ngư dân trên tàu cá QNg 66 478 TS của ông Mai Phụng Lưu bị bắt, trong lòng những người thân của chín ngư dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) như có lửa đốt, giấc ngủ chẳng bao giờ trọn. Họ luôn thấp thỏm chợ đợi chồng con, không biết họ sống chết thế nào. Không rõ tình trạng của chồng, con như thế nào giữa mênh mông sóng dữ…
Hôm nay 26/10, sau 44 ngày đêm bị giam giữ và mắc kẹt trên đảo do gió bão, cuối cùng 9 ngư dân Lý Sơn đã sắp về đoàn tụ cùng gia đình. Giây phút đoàn tụ cảm động rơi nước mắt!
Vụ tàu QNg 66478TS bị bắt, được trả tự do rồi mất tích đã thu hút chú ý đặc biệt của dư luận trong nước.
Tàu của ông Mai Phụng Lưu bị phía Trung Quốc bắt giữ vào ngày 11/9 khi đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa. Sau một tháng giam giữ và đòi tiền chuộc (70.000 nhân dân tệ), Trung Quốc đã quyết định thả chín ngư dân vô điều kiện
Tuy nhiên trên đường trở về, tàu QNg 66478TS bị hỏng máy, mất liên lạc và trôi dạt trên biển nhiều ngày cho tới khi được tàu tuần tra của Trung Quốc kéo về đảo Trụ Cẩu thuộc quần đảo Hoàng Sa. Ông Mai Phụng Lưu đã bị Trung Quốc bắt lần này là lần thứ ba.
Theo SGTT
