Nước trong, cò vẫn... béo!

GiadinhNet - Mùa cá nhưng nhiều ngư dân ở các tỉnh duyên hải miền Trung vẫn chẳng thể ra khơi kiếm kế sinh nhai.

Trước đây, hỏi vì sao, bà con ngư dân bảo là do giá xăng dầu tăng quá cao, đi biển chỉ có nước lỗ. Giờ đây, đi biển có thể "thắng", bà con cắn răng mua xăng dầu giá cao để đi kiếm con tôm, con cá thì lại không đi được. Vì sao? Vì không ít nơi chẳng mua được xăng dầu để chạy thuyền máy. Vì các cây xăng dầu thực hiện chiến lược "bán nhỏ giọt" hoặc ngừng bán chờ… giá lên!
 
Không chỉ miệt biển, người dân trung du, rừng núi như Lâm Hà (Lâm Đồng) cũng than khổ vì không mua được xăng dầu để vận hành phương tiện.
 
Miền núi, miền xa đã vậy, ngay ở các nơi do "Trung ương quản" cũng chẳng hơn gì. Thì đó, nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu ở ngay TP Cần Thơ (thành phố trực thuộc Trung ương) trong các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua cũng ngừng bán xăng dầu. Được mấy ngày nghỉ để ăn chơi, nhiều bà con ta cũng chẳng dám ra đường vì xăng khan hiếm. Thì cứ cho rằng Cần Thơ ở xa quá nên tình hình "khó kiểm soát" đi. Đằng này, ngay tại huyện Mê Linh, giữa lòng Thủ đô văn hiến, tình trạng bán xăng "phân phối" cũng đã diễn ra. Hai cây xăng trên địa bàn huyện này chỉ bán nhỏ giọt cho mỗi người dân từ 20.000 - 30.000 đồng, trong khi bồn chứa vẫn còn hàng vạn lít?!
 
Trong khi đó, ông Bùi Ngọc Bảo, Tổng Giám đốc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, đơn vị chiếm trên 60% thị phần xăng dầu cả nước vẫn khẳng định rằng lượng xăng dầu tồn kho đảm bảo đủ cung cấp cho 30 ngày như quy định. "Tổng kho" này cũng không thiếu ngoại tệ để nhập khẩu hàng triệu tấn xăng dầu, chưa kể nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện đang vận hành tới 105% công suất. Thế thì chuyện "găm" xăng dầu, tạo cơn khan hiếm ảo gây nhiễu loạn xã hội là cái gì? Vẫn chỉ là "ngón nghề" của các đơn vị bán lẻ, những người đang tìm cách rút ruột đồng bào mình.
 
Giữa lúc Chính phủ tìm mọi cách chia sẻ khó khăn, hàng chục triệu người dân Việt đang thắt lưng buộc bụng đối phó với những hệ lụy của lạm phát... vẫn có một bộ phận người kinh doanh xăng dầu đang làm tình hình phức tạp thêm nhằm trục lợi cho riêng mình. Nhà buôn thiếu lương tâm đã thế, để người dân khốn đốn vì hành vi đầu cơ tích trữ, trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành và chính quyền địa phương ở đâu? Không lẽ, họ bất lực ngồi nhìn cảnh "nước không đục, cò vẫn béo"?!
 
Thường Sơn
 
 
baoin