Núp bóng người khuyết tật để lừa đảo
Giadinh.net - Không tự đi được bằng đôi chân của mình, từ nhỏ Chương đã phải di chuyển bằng đôi nạng gỗ.
![]() |
|
Những thành viên chi hội người khuyết tật bị Chương lừa tiền(từ trái qua phải Lương Thị Hoàng Oanh, Lê Đức Thọ, Đào Bình Yên). |
Giới thiệu rằng mình từng làm ở các “tổ chức phi chính phủ” nên có kinh nghiệm tổ chức và hoạt động cho người khuyết tật, Chương đã được bầu vào chức Chủ tịch Chi hội người khuyết tật phường Phúc Xá. Ở đây, Chương đã lừa mọi người đóng tiền mua máy tính giá rẻ chỉ 100USD với lý lẽ: “Đây là một ưu ái của các tổ chức quốc tế dành cho Hội người khuyết tật Ba Đình, Hà Nội, vì anh là thành viên của hội nên nhanh tay đặt cọc cho các em. Không nên bỏ qua cơ hội vàng này”.
Chủ tịch Hội người khuyết tật quận Ba Đình - Lê Minh Hiền cho biết: “Trong một tháng thử việc tại Hội, Chương đã ép hàng chục người khuyết tật tìm đến hội để học nghề, mỗi người đóng 200.000 đồng và thông báo rằng đây là chủ trương của cô Hiền, Chủ tịch hội”.
Sau này, bà Hiền còn phát hiện ra Chương lấy danh nghĩa Hội để mua khá nhiều vé máy bay đi khắp nơi trong cả nước nằm ngoài kế hoạch hoạt động của Hội. Rồi những buổi trưa ngủ lại văn phòng, Chương đã lấy con dấu của Chủ tịch hội sử dụng vào những việc mờ ám. “Càng ngày, Chương càng có biểu hiện nói dối quanh, làm những việc không rõ ràng, nên tôi đã cho thôi việc. Tưởng là yên chuyện ai ngờ khi Chương đi rồi, sự việc Chương đút túi số tiền 200.000 đồng của hàng chục người khuyết tật tham gia học nghề mới vỡ ra. Chuyện đóng dấu cho những kế hoạch Chương tự soạn ra mới bị lộ”.
Lừa tiền bằng những “dự án ma”
|
“Phạm Hoàng Chương, tên gọi khác là Phương đã dấn thân vào con đường lừa đảo bằng cách mạo danh người hoạt động từ thiện phi chính phủ để len lỏi thâm nhập vào các tổ chức hoạt động từ thiện ở Hà Nội. Số tiền của các nạn nhân bị lừa không quá nhiều, người 5 - 7 triệu, người mất máy tính xách tay... song điều chúng tôi muốn nói hơn: Bản thân Chương cũng là một người khuyết tật nhưng lại đang tâm lợi dụng, lừa đảo những người cùng cảnh ngộ và cả những người lành lặn đang ra sức hoạt động vì người khuyết tật - Hành động bất nhân này thật đáng lên án”. |
Lân la trên mạng thế nào mà Chương lại làm quen được với bạn Đào Ngọc Ánh- sinh viên năm cuối Khoa điện tử thông tin của Đại học Mở đang hoạt động tình nguyện tại CLB sinh viên vì người khuyết tật và bạn Trần Mai Huệ, sinh viên năm thứ nhất Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, là thành viên của CLB Hoa Đá - cũng là một tổ chức vì người khuyết tật. Chương tự giới thiệu là thành viên của Trung tâm Sống độc lập của người khuyết tật Hà Nội, có trụ sở tại 42 Kim Mã Thượng.
Lúc gặp nhau, Chương đã không quên nói về các dự án đi Singapore, đi Sài Gòn... nghe qua rất hoành tráng và lớn lao của tổ chức mình... Chương mời cả hai người tham gia vào một dự án có tên Công nghệ xanh của trung tâm đang triển khai ở TPHCM, mỗi người chỉ phải đóng 1.400.000 đồng tiền vé máy bay, còn lại các khoản khác tổ chức đứng ra tài trợ. Huệ bận học tại Hà Nội không thể tham gia, còn Ánh do không có tiền nên cũng không thể tham gia.
Kẻ lẻo mép...
Nhận được lời từ chối đầy nuối tiếc của Ánh, Chương đã bảo: “Ừ! Thì thôi vậy”. Nhưng ngay hôm sau, Ánh bất ngờ nhận được một cú điện thoại của Chương. Ánh kể: “Anh ấy thông báo rằng em đã được đưa vào danh sách của đoàn công tác tại TPHCM của một dự án nước ngoài tài trợ đến 1.600 USD, hoạt động từ ngày 28/6 đến 8/7”.
“Đùng một cái ngày 23/6, anh Chương gọi điện cho em bảo rằng 5h chiều hôm đó phải có mặt tại bến xe Nước Ngầm, Hà Nội để vào TPHCM. Đúng 5h chiều, anh ấy đi taxi đến đón em ra bến xe. Anh ấy giải thích rằng do đột xuất quá nên không kịp đi máy bay mà phải đi ô tô. Do Huệ không thể đi được nên đi cùng em, ngoài anh Chương ra còn có một bạn nữa tên là Hoàng. Khi vào bến xe anh Chương đã xuất tiền ra mua vé cho cả 3 anh em lên xe Mai Linh vào TPHCM” - Ánh kể tiếp.
Hơn 6h sáng ngày 25/6, họ đã vào đến TPHCM, trước khi vào khách sạn, Chương có nói rằng chưa kịp ứng tiền cơ quan nên một trong hai anh em còn lại ai có tiền thì cho Chương mượn để đặt tiền phòng. Nghĩ do đi đột xuất, nên không kịp ứng tiền là hợp lý, với lại đang có sẵn tiền trong túi, Ánh đã lấy tiền túi trả tiền thuê khách sạn.
Ở TPHCM, bước sang ngày thứ 3, Chương bỏ đi đâu cả ngày mất tăm trong khi đã lấy hết nhẵn tiền của Ánh. Đến mức đói quá, Ánh đã phải cầm đồ cái điện thoại để ăn trưa. Gặp lại Chương, Ánh tức tối: “Anh định bỏ đói em à?”. Chương trả lời rằng rất nhiều việc phải giải quyết không về được, và sáng hôm sau (28/6) Ánh phải đi Quảng Ninh. Ở đó đang cần một người dự họp. Chương bận quá nên cử Ánh đi. Chương chỉ đưa 545.000 đồng cho Ánh đủ mua vé về Hà Nội. Cùng với số tiền chỉ đủ về đến Hà Nội, Ánh được Chương đưa cho một biên lai viết tay đề nghị thanh toán tiền công tác phí của tổ dự án VNDOI ở 65 Kim Mã Thượng, Liễu Giai, Hà Nội, ở sau tờ biên lai Chương có ghi chú “Gặp chị Đào Thu Thủy - kế toán” do Chương ký.
![]() |
|
Biên lai Chương viết đề nghị một số tổ chức do Chương bịa ra thanh toán tiền cho Đào Ngọc Ánh. |
Về đến Hà Nội, Ánh tức tốc đến Kim Mã Thượng, mới hay rằng chẳng có tổ dự án VNDOI nào ở đây, cũng chẳng có số nhà nào là 65 Kim Mã Thượng và tất nhiên chị Thủy - kế toán cũng chỉ... do Chương nghĩ ra chứ không có thật. Bật điện thoại gọi Chương, thì số máy không liên lạc được, Ánh mới biết mình bị lừa.
Ánh gọi cho Huệ để cảnh báo mới biết Huệ không vào TPHCM được, Chương đã bày trò “mượn” laptop của Huệ để... làm báo cáo. “Anh Chương nói rằng chỉ mượn nửa ngày. Nhưng cũng từ đó đến giờ mất hút luôn” - Huệ bức xúc.
Bà Nguyễn Bích Thủy – Giám đốc điều hành Trung tâm Sống độc lập của người khuyết tật Hà Nội khẳng định: “Chương chưa bao giờ là thành viên của Trung tâm. Anh ta đã lợi dụng danh nghĩa của Trung tâm để lừa đảo. Thời gian vừa rồi, rất nhiều tình nguyện viên, sinh viên đã điện thoại đến hỏi chúng tôi về những dự án đi TPHCM, đi nước ngoài. Tất cả đều do Chương bịa đặt. Anh ta đã lợi dụng tình trạng khuyết tật để lừa người khác, như thế là vi phạm pháp luật”.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH Cuối tuần, ông Đỗ Đức Hùng, Cảnh sát hình sự quận Ba Đình cho biết: “Chúng tôi đã tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại và đang gấp rút tiến hành xác minh điều tra. Hiện nay, Chương đã bỏ trốn, chúng tôi đang làm biên bản trình lên quận rồi phát lệnh truy nã”.
“Bố mẹ Chương nói rằng trong năm vừa rồi có rất nhiều người đến nhà đòi tiền. Số tiền mà gia đình phải trả có lúc lên tới vài trăm triệu đồng. Chán nản vì đứa con hư, bây giờ thì họ bỏ mặc”- ông Hùng cho biết thêm.

